Các cổ động viên xấu hổ với đội bóng được “xây” bằng tiền

Hôm qua trên các trang mạng của Hội Cổ động viên Hải Phòng đều chua chát với thông tin Hải Phòng sẽ mua suất V-League của đội Trẻ Hà Nội mới lên hạng do bầu Hiển quản lý.

Trên các trang web của CLB Hải Phòng và cổ động viên Hải Phòng đều là những lời bình chua chát và xấu hổ cho việc xuống hạng chưa được bao lâu lại lo đi mua suất để trở lại đá chuyên nghiệp.

Họ đau lòng và nói rằng đấy là nỗi nhục bởi TP cảng vốn là cái nôi của bóng đá nước nhà mà thời bao cấp Hải Phòng có đến bốn, năm đội bóng mạnh và nhiều tuyển thủ đi vào lịch sử. Thế mà ngày nay đất Hải Phòng giàu truyền thống lại có ý định lấy tiền đi mua suất và mua các cầu thủ của Hà Nội về để làm nền và để hồi sinh một đội bóng đã chết.

Trên trang web của HaiphongFC.vn, một cổ động viên trách móc: “Hay lắm! Mua đội bóng nữa về để củng cố học thuyết làm bóng đá từ ngọn của lãnh đạo Hải Phòng nhiều năm nay”. Có cổ động viên thì phân tích một cách châm biếm: “Nếu bạn có hai thằng con. Một thằng con đẻ nhưng bị nghiện, suốt ngày xin tiền, mang đồ nhà đi cầm, sáng nào cũng nhóm lò đốt những đồng tiền mà bạn vất vả kiếm ra. Và một thằng con nuôi nhưng nó là…Việt kiều, mỗi tháng gửi cho bạn vài trăm đô tiêu vặt. Vậy bạn phải yêu thằng nào? Tất nhiên không phải là thằng nghiện…”.

Những câu cảm nhận thật sự chua xót và cả… chỉ trích lãnh đạo và những nhà quản lý bóng đá của Hải Phòng cũng đầy rẫy trên các diễn đàn chính thống. Như một cổ động viên mỉa mai qua việc liệt kê ra bảy lý do Hải Phòng nên mua suất V-League của bầu Hiển với diễn giải như sau:

1. Hải Phòng được biết đến như một đội bóng có lực lượng cổ động viên dễ dãi và hùng hậu nhất nước…; 2. Hải Phòng nên làm lại từ đầu sau mỗi lần xuống hạng nhưng đều là hô hào mà có làm được đâu nên phải mua; 3. Hải Phòng có tỉ lệ thất nghiệp cao; 4. Khi Hải Phòng có hai đội bóng số người đến du lịch Hải Phòng tăng cao, chỉ số tiêu dùng cũng sẽ cao; 5. Ở Hải Phòng có nhiều người sống dựa vào bóng đá, kể cả một số “quan”; 6. Ai cũng biết Hải Phòng có lực lượng cổ động viên mạnh nhất nước và trung thành nhất nước; 7. Người Hải Phòng khá hào phóng. Họ chỉ làm giàu cho các thành phố khác…

Nhìn chung tất cả đều cười nhạo cái việc Hải Phòng bao năm nay chỉ biết bung tiền ra làm bóng đá mà không tính đến việc đầu tư căn cơ, bài bản…