Buổi tối kinh hoàng trong căn biệt thự bốn triệu đôla

Sau khi bắn hết băng đạn, hai tên “nghịch tử” tiếp tục lấy thêm đạn và bắn nát thi thể những người thân sinh ra chúng trong buổi tối kinh hoàng.

Vụ giết người man rợ xảy ra ngày 20/8/1989, Lyle Erik đã sát hại cha mẹ của chúng khi ông bà Menendez đang nghỉ ngơi trong một biệt thự sang trọng ở Beverly Hills.

Một buổi tối nọ, hai thanh niên trẻ ngồi cùng xem bộ phim “Câu lạc bộ của những tỷ phú trẻ”. Thời điểm kết thúc bộ phim cũng là lúc hai anh em cùng bàn cách sát hại cha của họ. Trước khi thảo luận, mỗi người đều thay nhau liên tiếp kể tội đấng sinh thành ra chúng. Độc đoán và khắt khe, không bao giờ hài lòng về con cái, khinh thường hai đứa con trai và cách ông đối xử với vợ, đó là những gì hai chàng trai “kết tội” cha của chúng. Hai anh em cũng đồng ý với nhau rằng, nếu họ giết cha, họ cũng sẽ phải giết chết mẹ của mình vì bà không thể sống mà không có người chồng. Hơn nữa, hai anh em cho rằng, bà có thể là một nhân chứng sống cho tội mà chúng phạm phải sau khi giết cha. Người anh trai cho rằng, kế hoạch các vụ giết người sẽ trở nên hoàn hảo khi có thời cơ. Nhưng người em trai lại phản đối rằng, không nên chờ đợi mà phải thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt.

Bộ phim truyền hình mà hai anh em nhà Menendez xem buổi tối hôm đó được công chiếu vào hai đêm, 30 và 31/7/1989. Còn vụ giết người man rợ xảy ra vào đêm 20/8/1989, nghĩa là chỉ chưa đầy ba tuần sau khi hai đứa con “nghịch tử” lên kế hoạch.

Tối chủ nhật ngày 20/8 là một khoảng thời gian ấm áp ở ngọn đồi nổi tiếng Beverly Hills. Không gian tĩnh lặng bao phủ toàn bộ căn biệt thự trắng trị giá bốn triệu USD, gồm 23 phòng mang phong cách Địa Trung hải tại số 722 đường Elm Drive. Chủ sở hữu căn biệt thự là Jose và Kitty Menendez, đang ngủ gà ngủ gật trong phòng khách khi cả hai cùng xem một bộ phim kinh dị. Cặp vợ chồng có hai đứa con trai, Lyle, 21 tuổi và Erik, 18 tuổi. Hai anh em đã đi vắng.

Cái tuổi 47 và dáng vẻ hơi mập mạp dường như đã không đủ sức xóa đi sự quyến rũ của Kitty. Ít ai có thể ngờ được người phụ nữ có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lá cây này lại là mẹ của hai đứa con trai đã trưởng thành. Người chồng, Jose trẻ trung hơn ở độ tuổi 44. Mái đầu ông đen bóng và cơ thể đầy đặn nhờ chơi quần vợt.

Kitty Menendez và hai cậu con trai, Lyle và Erik

Khoảng 22h tối hôm đó, một cô gái trẻ đang đứng trước căn nhà của cô chờ đợi bạn trai, căn nhà nằm cùng con phố nơi lâu đài nhà Menendez cư ngụ. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô gái trẻ nhìn thấy một chiếc xe hơi nhỏ dừng lại trước cửa căn biệt thự sang trọng nhà Menendez, trong xe lúc đó có hai người đàn ông. Họ nhanh chóng ra khỏi xe và đi về phía căn biệt thự, thoát khỏi tầm mắt cô gái.

Hai gã đàn ông lạ mặt bước vào nhà thông qua hệ thống cửa sắt kiến trúc Pháp. Họ đi vào hành lang và tiến về phía phòng khách, nằm phía phía sau tòa nhà. Cả hai cùng bước vào phòng khách, nơi có ánh sáng phát ra từ màn hình vô tuyến. Trước mắt hai gã đàn ông, Jose ngủ gật trên chiếc ghế da đặt gần cửa dẫn ra hành lang, còn Kitty ủ mình trong tấm chăn ấm cúng, cơ thể trải dài trên ghế, đầu cô gục vào lòng Jose.

Bất ngờ, một trong hai gã đột nhập rút từ trong người hắn ra khẩu súng Mossberg 12 hướng về phía cặp vợ chồng đang ngủ và siết cò. Hắn ta liên tục bóp cò súng cho đến khi hết băng đạn. Người chồng bị chết ngay tức khắc bởi nhứng phát súng chí mạng vào phía trước và sau đầu. May cho người vợ, mặc dù bị bắt vào ngực và tay nhưng bà vẫn còn thở và cố ghi nhớ những gì đang xảy ra.

Khi khẩu súng hết đạn, cả hai tên sát thủ bỗng khựng lại và dường như không biết phải làm gì tiếp theo. Chúng hoang mang tự hỏi liệu bà Kitty có thể nhìn thấy mặt chúng và sẽ kể lại toàn bộ vụ việc cho cảnh sát. Trong chốc lát, hai kẻ giết người chạy ra xe và lấy thêm súng và đạn. Một trong hai tên quay trở lại căn nhà, vào phòng nơi bà Kitty đang hấp hối. Không ngần ngại, hắn ghé sát khẩu súng và má người vợ và bắn. Khuôn mặt Kitty biến dạng với mười phát súng. Kinh hoàng hơn, hộp sọ nạn nhân vỡ tan do bị bắn bốn phát.

Chưa dừng lại ở đó, tên sát thủ còn bắn nát đầu gối hai cái xác vô hồn, sau đó nhặt hết các vỏ đạn trước khi bỏ đi. Sau này, cảnh sát đã cố gắng dựng lại hiện trường vụ thảm sát Jose và Kitty Menendez. Nhưng phải đến khi bị bắt, hai tên hung thủ mới thực sự hoàn thiện chính xác kịch bản hiện trường mà chúng đã gây ra.

Đón đọc những tình tiết tiếp theo của vụ án vào 8h sáng thứ 7 tuần tới.

Những vụ án nổi tiếng thế giới với những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong chuyên mục Kỳ án (An ninh hình sự) trên Xahoi.com.vn 8h sáng các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Mời quý vị độc giả đón xem!

Còn nữa...