Bundesliga: 54 năm và 1 điểm yếu của Schalke

Một lần nữa Schalke lại gục ngã, đúng vào thời điểm mà họ cần phải mạnh mẽ nhất. Với thất bại 0-3 trước M’gladbach, hy vọng lần đầu tiên giành Đĩa bạc coi như đã khép lại với đội bóng thành Gelsenkirchen.

Schalke (phải) vẫn thường xuyên hụt bước trong những thời điểm quan trọng nhất

BỔN CŨ SOẠN LẠI

Cứ mỗi lần bước vào giai đoạn nước rút, Schalke lại đánh mất hình ảnh của chính mình. Điều đó từng lặp đi lặp lại và khiến họ phải hứng chịu rất nhiều cay đắng ở cuộc đua vô địch Đức trong hơn nửa thế kỷ qua.

Có đôi chút khác biệt ở mùa giải năm nay khiến các CĐV thành Gelsenkirchen mơ mộng về một kết thúc có hậu. Đó là khi Schalke khởi đầu giai đoạn lượt về một cách trơn tru bằng những chiến thắng ấn tượng trước Stuttgart (3-1) và Cologne (4-1) trong bối cảnh khó khăn. Những trận đấu đó khiến người ta cảm nhận được sự trưởng thành thực sự của Schalke sau rất nhiều những bài học cay đắng.

Nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Trong khó khăn, Schalke vẫn thắng chẻ tre. Song, khi chào đón sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau chấn thương, họ lại sa sút. Đầu tiên Schalke để Mainz cầm hòa trên sân nhà. Cùng với tâm lý hoang mang sau trận hòa như thua đó, Schalke đã không thể đứng vững trong chuyến làm khách trước đối thủ trực tiếp M’gladbach. Chỉ trong vòng 32 phút, Schalke đã bị đối thủ xé lưới tới 3 lần. Đó không khác gì 3 nhát dao cứa vào niềm hy vọng lần đầu tiên mang Đĩa bạc về thành Gelsenkirchen sau 54 năm chờ đợi (lần cuối Schalke vô địch Đức là vào 1958, khi Bundesliga chưa khai sinh).

GIẤC MƠ... KHÔNG CÓ THẬT

Chứng kiến các cầu thủ Schalke gục ngã một cách dễ dàng trước M’gladbach, người ta tự hỏi: Liệu giấc mơ vô địch của Schalke có bao giờ trở thành hiện thực? Tất nhiên, đây chưa phải là thất bại đau đớn nhất mà Schalke từng phải đối mặt trong hành trình chinh phục đỉnh cao Bundesliga. Họ từng bị Bayern cướp Đĩa bạc trong giây cuối cùng của mùa giải 2001/02, khi... các CĐV tại Gelsenkirchen đã bắt đầu ăn mừng chức vô địch.

Cũng phải khẳng định luôn rằng 5 điểm kém đội đầu bảng Dortmund không phải là khoảng cách quá lớn, nhất là khi Bundesliga 2011/12 vẫn còn 13 vòng đấu nữa. Nhưng đối với Schalke thì đó có lẽ là một khoảng cách không thể san lấp. Ngoài sự ổn định mà Dortmund đang thể hiện thì sắp tới đây, Schalke sẽ tiếp tục bước vào một trận đấu sinh tử khác, chuyến làm khách trên sân Bayern tại vòng 23. Đó là trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn với Schalke và người hâm mộ thành Gelsenkirchen sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Bởi một lẽ đơn giản, Schalke đã quá quen với những thất bại trong những trận cầu quan trọng.

Điểm yếu về tâm lý, đó là điều mà Schalke đang phải đối mặt trong hơn nửa thế kỷ qua và nó khiến họ gặp khó trong hành trình lên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận cách làm đúng đắn mà Schalke đang theo đuổi: Đầu tư thành công vào lớp trẻ và xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc. Với những điều đó, NHM thành Gelsenkirchen vẫn có quyền mơ...