Brazil: Giấc mơ chỉ là...giấc mơ!

Người Brazil, các cầu thủ và cả Neymar đều đã mơ đến lần thứ 6 đăng quang tại World Cup. Nhưng họ đã bị người Đức dạy cho một điều là...phải luôn sống với thực tế.

Chấn thương của Neymar trong trận đấu với Colombia khiến anh phải nghỉ thi đấu toàn bộ các trận đấu cuối cùng của Brazil tại World Cup 2014. Điều này khiến cho không chỉ các cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện đội bóng tỏ ra lo lắng, mà cả toàn thể đất nước của Brazil phần nào mất đi niềm tin về lần thứ 6 bước lên ngôi vị cao nhất của giải bóng đá lớn nhất Thế giới 4 năm mới có 1 lần.

Dù không thể tiếp tục thi đấu nhưng Neymar vẫn truyền nghị lực của mình cho các cầu thủ và người dân Brazil qua 1 đoạn video ngắn. Anh đã nói về giấc mơ của mình cũng chính là giấc mơ của người dân Brazil. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ ra sức tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Đức và cổ động viên lại có niềm tin vào đội bóng của mình.

Có ước mơ và niềm tin nhưng lại không thể biến nó thành được những gì thể hiện trong thực tế thì cái kết quả nhận được sẽ như bị rơi xuống từ độ cao hàng nghìn mét. Trong lịch sử người Đức thường thua mỗi khi gặp Brazil, nhưng họ đã chứng minh "quá khứ chỉ là quá khứ" và nhanh chóng những "cỗ xe tăng" Đức đã nghiền nát giấc mơ của các "vũ công" Samba bằng 7 "quả đạn pháo".

Những gì mà các cầu thủ để lại trên sân chỉ là sự thất vọng với sự thể hiện của mình. Có lẽ từ nay về sau, Brazil sẽ không bao giờ còn mơ đến một giấc mơ 'xa vời' nữa.

Một số hình ảnh đáng nhớ của trận bán kết Brazil - Đức, đã cướp đi giấc mơ của người Brazil:

Cổ động viên Brazil...

và các cầu thủ đều hi vọng Neymar sẽ là động lực chiến thắng

Nhưng Muller đã dập tắt tinh thần đó bằng bàn thắng

và cả ẩu đả

Marcelo thất vọng sau bàn thua...

...anh và các đồng đội cần Neymar hơn bao giờ hết

Scolari đã đầu hàng