Bộ khung của Barcalona mùa tới: 7 công thần + Thiago Silva

Khi Guardiola chính thức thông báo chia tay, đã có những xao động nhất định trong phòng thay đồ ở Nou Camp.

Tin đồn về tương lai bất định của Keita, Afellay, Adriano và thậm chí, cả Pique, bắt đầu loang trên các mặt báo. Nhưng sự thực là Vilanova vẫn sẽ có cách duy trì sự ổn định cho “cỗ máy chiến thắng” Barca.

Mùa bóng 2011/12 vẫn chưa khép lại và ngoài vòng đấu hạ màn La Liga, Barca vẫn còn cuộc hẹn với Bilbao ở chung kết Cúp Nhà vua. Nhưng trong bối cảnh hàng loạt đội bóng bắt đầu cử người đến Nou Camp để chờ đợi một cuộc tháo chạy hàng loạt sau màn chia tay của Pep, người Catalan đã phải sớm lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải tới. Và thông điệp đầu tiên được phát đi từ đại bản doanh Barca là 7 trụ cột gồm Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta và Messi là không thể đụng đến.

Đội hình tốt nhất của Barca hiện tại

Chưa nói tới 6 người còn lại, sự xuất hiện của Pique trong nhóm “hiện vật, cấm sờ” này đã gây đôi chút ngạc nhiên. Bởi theo nhiều nguồn tin, Man Utd đã đánh tiếng mua lại trung vệ này sau mùa giải có lẽ là tệ nhất của anh kể từ khi trở lại Nou Camp. Tuy nhiên, Barca vẫn thừa tỉnh táo để hiểu rằng nếu không chấn thương hay bị xao lãng vì những vấn đề ngoài sân cỏ, Pique vẫn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Chuyện chỉ là sau mùa giải mà hàng phòng ngự liên tục bị băm nát vì chấn thương và bệnh tật (Abidal), người Catalan vẫn phải mua về thêm một tấm lá chắn và ưu tiên số một của họ là Thiago Silva.

Trung vệ người Brazil đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Barca: đá tốt chân trái, dày dạn kinh nghiệm và phát động tấn công tốt. Về mặt cá nhân, Silva từng hơn một lần bày tỏ ước muốn khoác áo đội bóng Catalan.

Trong khi đó, người đại diện Paulo Tonietto của anh cũng úp mở trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo: “Không gì là không thể xảy ra”. Vướng mắc chỉ nằm ở phía AC Milan, đội đã khẳng định rằng, sẽ chỉ “nói chuyện” với khách hàng nào chịu trả 40 triệu euro cho Silva. Nhưng dù chỉ kham nổi mức giá 25 triệu euro, Barca lại có thừa “mồi” để “câu” Rossoneri như Keita, Adriano hoặc Afellay.

Theo tờ Diario Sport, bộ ba này cũng đang nằm trong danh sách có thể rời Nou Camp cùng với Dani Alves và Pedro. Bởi ngoài 7 trụ cột không thể đụng đến, Barca cũng không sẵn lòng chia tay Thiago, Mascherano và Pinto. Một người là thủ lĩnh tương lai ở tuyến giữa, một ghi điểm nhờ sự đa năng và một là lựa chọn tất yếu cho vai trò thay thế Valdes. Đó là chưa kể, vị thế “Mes que un club” (Hơn cả một CLB) cũng không cho phép họ đẩy 2 thương binh dài hạn là Villa và Abidal ra đường.

Để thay thế những người ra đi, chắc chắn Tito Vilanova cũng sẽ không vác tiền “đi chợ”. Thay vào đó, ông sẽ lại lục lọi lò đào tạo trứ danh La Masia để đưa lên một “viên ngọc quý” nào đó. Và có lẽ, Thiago Silva sẽ là sự bổ sung duy nhất cho mùa giải tới, sau khi Barca đã “phá két” để đưa về Alexis Sanchez cùng Cesc Fabregas trong mùa Hè 2011.