Bố đãng trí, con chết ngạt trong xe ô tô

Bị bố bỏ quên trong xe ô tô suốt 8 tiếng đồng hồ, cậu bé 2 tuổi người Ý đã chết vì ngạt thở.

Cậu bé Luca Albanese, mới 2 tuổi đã bị bỏ lại trong chiếc xe hơi ngột ngạt ở phía bắc thị trấn Piacenza vào hôm thứ Ba vừa qua (4/6). Cha bé Luca, anh Andrea, 39 tuổi thừa nhận đã quên thả con xuống nhà trẻ như mọi khi. Thay vào đó, người cha đãng trí đã lái xe đến thẳng nhà hàng – nơi anh ta làm đầu bếp để vào kịp giờ làm.

Vào thời điểm đó, nhiệt độ trên xe ô tô lên tới 47 độ C. Đứa trẻ bị bỏ lại trên xe cả ngày trong khi người cha không hề hay biết.

Đến 5h chiều cùng ngày, khi ông nội của cậu bé đến đón cháu ở nhà trẻ thì tá hỏa nhận ra không thấy bóng dáng cháu đâu. Hỏi các cô trông trẻ ở trường thì nói rằng hôm nay cậu bé không đến lớp. Lo lắng, ông đã gọi điện báo cho người con trai.

Cậu bé Luca Albanese đáng yêu khi còn sống

Cuối cùng người ta phát hiện xác chết vô hồn của cậu bé ở chiếc xe ô tô đậu trước nhà hàng.

Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nạn nhân đã tử vong vì bị nghẹt thở. Quá đau buồn và sốc nặng trước thông tin trên, Andre và vợ đã phải nhập viện.

Cơ quan điều tra sẽ làm việc với Andre để điều tra về tội ngộ sát con trai.

Việc khám nghiệm tử thi sẽ được kéo dài đến cuối tuần này để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của đứa bé đáng thương.