Bin Laden khuyên con cháu đến Mỹ và Châu Âu sống

Bản thân luôn chống lại Mỹ và Châu Âu nhưng trùm khủng bố bị tiêu diệt này đã căn dặn các con chuyển sang phương Tây sống và tránh đi vào vết xe đổ mình để lại.

Zakaria al-Sadah, em trai của người vợ thứ năm của bin Laden. Ảnh Telegraph

Tờ Sunday Times của Anh trích lời Zakaria al-Sadah, em trai của người vợ thứ năm của bin Laden nói rằng, nhân vật cực đoan sinh ra ở Trung Đông đã căn dặn con cháu "không nên theo chân mình tham gia thánh chiến".

"Ông ấy nói với các con cháu của mình: đến Châu Âu và Mỹ và cố gắng du nhập nền giáo dục tốt ở đó", Al-Sadah kể.

Al-Sadah nói bin Laden bảo họ: "Các con phải học, sống trong hòa bình và đừng có làm những gì giống như ta đã làm".

Bin Laden bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của nhóm lính biệt kích Mỹ vào tháng 5/2011 trong một căn nhà ở thị trấn Abbottabad, vùng Tây Bắc Pakistan. Thủ lĩnh al-Qaeda đã sinh sống trong khuôn viên này từ vài năm trước đó mà không hề bị phát hiện.

Al-Sadah kể đã gặp lại chị gái lần đầu tiên vào tháng 11 sau khi trông thấy chị mình bị bắn vào đầu gối trong cuộc đột kích. Kể từ sau đó hai người đã có vài cuộc gặp gỡ nữa với sự có mặt của cảnh sát.

Anh này kể rằng 3 vợ cùng 9 người con và cháu của bin Laden bị bắt trong cùng khuôn viên đã bị giam lỏng trong một căn hộ 3 phòng ở Islamabad nhiều tháng nay.

Họ được đặt dưới sự kiểm soát của cơ quan tình báo của Pakistan, anh này nói.

Tờ Sunday Times cũng đã đăng ảnh với chú thích nói rằng các nhân vật trong ảnh là một số con và cháu của bin Laden.

Lũ trẻ trông vẫn có vẻ rất hoảng sợ sau khi chứng kiến vụ đột kích giết chết bin Laden, al-Sadah nói.

"Những đứa trẻ này đã thấy cảnh cha mình bị giết và chúng cần một môi trường yêu thương chứ không phải một nhà tù bất kể việc cha chúng bị nghĩ là người như thế nào và cả việc ông ấy đã làm nữa", al-Sadah nói.

Một uỷ ban điều tra về vụ đột kích của Pakistan cho hay các lệnh cấm đi lại đối với gia đình bin Laden đã được dỡ bỏ trong tháng 10 và đến tháng 11 al-Sadah đã bay đến Islamabad để đưa chị gái, Amal và con về nhà. Thế nhưng các quan chức Pakistan đã không đồng ý để anh đưa họ đi.

Chính quyền Pakistan vẫn chưa lên tiếng gì về tuyên bố của al-Sadah về sự việc trên.