Bị vợ bỏ, con nghiện đi buôn “kẹo” lấy tiền nuôi con

Bị 141 bắt giữ trong trạng thái đang “ngáo đá”, đối tượng gật gù kể lại bi kịch gia đình khiến y trở thành con buôn ma túy.

Chiều ngày 14/9, tổ công tác Y12/KH141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Trần Phú (Hà Đông). Tại đây, tổ công tác đã bắt giữ 1 đối tượng mang theo hơn 50 viên ma túy tổng hợp. Đáng nói, lúc bị bắt, đối tượng này đang bị “ngáo đá” (vừa sử dụng ma túy dạng đá).

Nhân thân đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, quê ở Kiến Xương, Thái Bình. Hiện đang trú tại số 5 hẻm 5/7/26 đường Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời điểm bị bắt, Linh đang điều khiển xe máy Nouvo mang BKS 29U1 - 7199 lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng đi Quang Trung. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện khả nghi, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Linh đã cho xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều cho đến khi bị trinh sát hóa trang áp sát và khống chế.

Tại chốt 141, khi được yêu cầu kiểm tra hành chính, Linh tỏ thái độ bất hợp tác bằng cách "giãy nảy" lên, đặc biệt là khi được yêu cầu kiểm tra bên trong 2 túi quần bò. “Em không có gì đâu mà các anh kiểm tra, thật sự là không có gì”, Linh vừa run vừa nói và mồ hôi chảy ra đầm đìa.

Linh vật vã vì cơn "ngáo đá"

Sau đó, lực lượng kiểm tra đã tìm thấy trong túi quần bò của Linh có 1 gói nilông chứa hàng chục viên nén hình tròn nhỏ, màu xanh được bọc rất cẩn thận. Khi được hỏi, Linh nói: “Đây là thuốc ho của em”.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự của tổ đã xét hỏi và cuối cùng, Linh thừa nhận những viên nén đó chính là ma túy tổng hợp. “Bọn em thường gọi nó là kẹo xanh”, Linh khai nhận.

53 viên ma túy tổng hợp thu giữ trong túi quần Linh

Đáng chú ý, đối tượng này còn thừa nhận, y vừa sử dụng ma túy đá cách đây ít phút. “Em chơi “đá” ở khu vực gần mạn Thanh Trì, xong thì bọn nó đưa cho em cái gói nilông có 53 viên kẹo xanh. Em đang mang đi bán lấy tiền nuôi con nhỏ”, Linh vừa nói vừa tỏ ra mệt mỏi, mồ hôi chảy liên tục và mặt tái mét vì ma túy đá.

1 tin nhắn trong điện thoại của đối tượng

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với phóng viên, Linh nói: “Em từng có 4 hay 5 tiền sự cai nghiện ma túy bắt buộc gì đó, không còn nhớ rõ. Lúc vừa vào trại cai nghiện thì vợ bỏ đi, để lại đứa con nhỏ”. Linh cũng cho biết, hiện đang phải gửi con cho ông bà nội vì bản thân y không đủ tiền nuôi con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận Thanh Xuân lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo luật định.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.