Bị tóm vì mang hộ bạn... kiếm dài 1m

Tuy anh Kỳ đã xuất trình đầy đủ giấy tờ nhưng khi tiến hành kiểm tra cốp sau của xe đã bất ngờ phát hiện thanh kiếm sắt dài khoảng gần 1m.

Vào hồi 21h00 ngày 3/12, tổ công tác Y14/141 do Đại úy CSGT Trịnh Tiến Thành chỉ huy, đóng chốt làm nhiệm vụ tại khu vực Láng –Thái Thịnh II. Đã tiến hành kiểm tra hành chính với xe ô tô mang BKS: 38A.015.03, do anh Võ Xuân Kỳ, SN 1975, quê ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh điều khiển, đi từ hướng Ngã Tư Sở về. Trên xe lúc đó ngoài lái xe còn có hai người đi cùng, một nam và một nữ, đều đã trung tuổi và ăn mặc lịch sự. Qua kiểm tra hành chính, anh Kỳ đã xuất trình đầy đủ giấy tờ tuy nhiên, khi tổ công tác tiến hành kiểm tra cốp sau của xe đã bất ngờ phát hiện thanh kiếm sắt, trắng, chuôi gỗ dài khoảng gần một mét.

Thanh kiếm sắt được để một mình theo chiều ngang trong cốp xe

Lúc này anh Kỳ giải thích là do một người bạn bảo cầm hộ chứ cũng không phải của mình và không biết người bạn đó sử dụng nó để làm gì. Được biết anh Võ Xuân Kỳ  làm việc cho bảo hiểm của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và hiện đang theo học một khóa học ở ngoài này.
Anh Kỳ bên chiếc xe và cây kiếm

Loại kiếm này có độ sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí thô sơ theo quy định của pháp luật. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người, phương tiện, cùng tang vật về trụ sở Công an phường Thịnh Quang để tiếp tục làm rõ sự việc.