Bị la mắng vì nghiện rượu, nghịch tử 7X dùng dao hại mẹ đẻ

Chiều ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đoàn.

Theo tài liệu điều tra từ CA huyện An Lão, khoảng 14h ngày 31/7, bà Nguyễn Thị Xô (SN 1955, HKTT tại thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đã bị chính cậu con trai duy nhất Phạm Văn Đoàn (SN 1977) dùng dao nhọn đâm một nhát thấu ngực khiến bà Xô tử vong.

Sau khi dùng dao hạ sát mẹ, Phạm Văn Đoàn định bỏ trốn, bị người dân phát hiện bắt giữ, giao cho cơ quan công an.

Bước đầu, tại cơ quan công an, kẻ nghịch tử khai nhận nguyên nhân vụ án do thường xuyên bị mẹ chửi mắng đã gần 40 tuổi đầu nhưng không chí thú làm ăn, chỉ lo rượu chè bê tha, chỉ biết ‘nặn bóp” mẹ già lấy tiền uống rượu. Trưa ngày 31/7, Đoàn cũng xin tiền bà Xô nhưng không được, kẻ nghịch tử đã dùng dao nhọn hạ sát mẹ đẻ cho hả dạ!

Được biết, bà Xô là vợ liệt sĩ Phạm Văn Hải - liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979. Vợ chồng bà Xô chỉ sinh được một mình Đoàn. Từ nhỏ, Đoàn đã tỏ rõ là kẻ ngỗ ngược, sớm sa vào các tệ nạn cờ bạc, nghiện hút. Bản thân Đoàn là đối tượng nghiện hút. Không chịu lấy vợ, từ nhiều năm này Đoàn sống như vợ chồng với một phụ nữ trên địa bàn. Bà Xô phải cưu mang cả Đoàn và người vợ hờ của đối tượng này.