Bi kịch gia đình: Bố dùng gậy đánh chết con

Duy dọa giết mẹ kế nhiều lần khiến ông Héo bực tức. Trong quá trình xô xát, người bố này đã dùng gậy thông đánh con trai tử vong.

Ông Vương Văn Héo (SN 1957, ở xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vốn là người hiền lành. Vợ mất, các con khôn lớn và có gia đình riêng nên ông tục huyền với người phụ nữ cùng địa phương là Hoàng Thị Sinh. Những tưởng ông sẽ có người chuyện trò lúc tuổi già nhưng không ngờ từ đây, gia đình ông luôn xảy ra to tiếng bởi 1 người con của ông không thích mẹ kế. Đỉnh điểm những mâu thuẫn là ông Héo đã dùng gậy đánh chết con trai, dắt một cậu con trai khác ra cùng đứng trước vành móng ngựa.

Bị TAND Tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử về tội giết người, ông Héo rầu rĩ đứng cạnh con trai Vương Văn Tuấn (SN 1981). Người cha mang tội giết con khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bi kịch gia đình ông xảy ra đúng tối mùng 2 Tết. Hôm đó, Vương Văn Héo cùng vợ là Hoàng Thị Sinh ngồi uống nước, nói chuyện với ông Chu Văn Tỉnh – người cùng thôn ở trong bếp. 3 người đang ngồi nói chuyện thì bà Sinh thấy bóng con riêng của chồng là Vương Văn Duy về nên đứng lên vào buồng ngủ. Sở dĩ bà phải lánh mặt vì mấy ngày trước đã bị Duy chửi.

Bước vào bếp, Duy hỏi bố “Con bò của bố đâu”. Ông Héo không hiểu ý con nên trả lời "làm gì có con bò nào". Chửi bóng gió không ăn thua, Duy đòi hạ bàn thờ mẹ và xuống bếp lấy con dao, xông vào buồng mẹ kế nằm. Thấy vậy, ông Tỉnh và em trai Duy là Vương Văn Cảnh đã can ngăn.

Duy đi vào bếp ngồi, ông Héo đi xuống khuyên Duy. Cậu con trai không trả lời, cầm ngay cây củi đang đỏ rực chọc về phía ông Héo. Người láng giềng lại xông vào can ngăn.

Thấy cha con ông Héo cãi nhau, bà Sinh đã gọi điện thoại cho con trai Duy và em ruột khác là Vương Văn Tuấn đến. Khi tới nơi, Tuấn đã khuyên can anh trai và rủ sang nhà mình. Tưởng thế là êm xuôi, nhưng không ngờ, đến đêm, Duy từ nhà em trai về lại đòi giết bà Sinh.

Duy vừa chửi, vừa cố hạ bàn thờ của mẹ xuống. Tuấn thấy anh trai to tiếng lại chạy sang, ôm ngang lưng không cho Duy trèo lên. Ông Héo từ trong buồng đi ra mắng con “cái thằng này không nên người rồi” và lấy điếu cầy vụt con mấy nhát. Duy vùng vẫy, bị Tuấn vật ngửa, nằm đè lên. Ông Héo nghe Duy hét không phải họ Vương và sẽ giết chết 3 bố con thì vứt chiếc điếu cày vỡ, chạy xuống bếp lấy củi gỗ thông lên đập vài nhát vào đầu khiến Duy tử vong tại chỗ.

Sau khi biết Duy đã chết, ông Héo cùng mọi người trong nhà đi gọi họ hàng đến giúp đưa Duy đi chôn cất nhưng không ai đến. Héo nói với Tuấn vì là ngày mùng 2 Tết nên chắc không ai giúp mà tự mang Duy ra đồi sau nhà chôn. 2 ngày sau, Héo đã ra cơ quan công an đầu thú.

Héo khai rành rẽ hành vi dùng gậy đập vào đầu con trai. Theo người đàn ông này, nguyên nhân là do hai bố con luôn có mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Duy không chịu làm ăn, thường xuyên quấy mắng, chửi bố, đe dọa giết mẹ kế và gây sự với anh em trong nhà. Về lời khai này, nhân chứng tại tòa khẳng định đúng vì nhiều lần chính quyền xã, thôn xóm tới can thiệp, giải quyết nhưng không có tác dụng thay đổi tính nết của Duy. Càng ngày, anh ta và mọi người trong gia đình càng mâu thuẫn sâu sắc hơn.

"Tối ngày 24/1, Duy đi chơi về đến là có thái độ hỗn láo, đe dọa giết mẹ kế, trèo lên thang đòi hạ bàn thờ của mẹ xuống. Duy không nghe lời can ngăn của ai và đòi giết cả gia đình. Bị cáo có phần không kiềm chế được nên đã cầm gậy đánh chết con" - ông Héo khai trước tòa.

HĐXX nhận định, bị cáo Vương Văn Tuấn, đã có hành vi giúp sức cho ngời khác tấn công nạn nhân gây thương tích, dẫn đến chết người. Vì vậy, bị cáo cũng có hành vi đồng phạm với bị cáo Héo – đồng phạm thứ yếu. Tòa nhận định, vụ án xảy ra trong một gia đình, con chết, bố vào tù là hết sức éo le. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Héo 6 năm tù, Tuấn 24 tháng tù cho hưởng án treo.