Bị cấm, các sĩ tử vẫn thi nhau “xoa đầu cụ rùa”

Trước kỳ thi ĐH, những sĩ tử từ các vùng quê khác nhau về Thủ đô dự thi và kéo đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) xoa đầu các “cụ rùa” chụp ảnh… Mặc dù đã có những lời cảnh báo và nhắc nhở, nhưng không ít sĩ tử vẫn cố ý.

Đến sáng 2/7, các sĩ tử mới phải đến hội đồng thi ĐH làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, từ 9h sáng ngày 1/7, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có rất đông học sinh và phụ huynh đến lễ.

Nhiều sĩ tử cặm cụi đi đếm và sờ hết 82 đầu rùa tại đây để cầu may. Không chỉ có vậy, nhiều sĩ tử còn ngang nhiên ngồi cạnh "cụ rùa" chụp ảnh, mặc kệ lời nhắc nhở.

Đoàn người thắp hương cầu may ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Các “cụ rùa” ở Văn Miếu được bảo vệ bằng căng dây cùng với lời cảnh báo “không được vào khu vực này”. Bên cạnh đó ở mỗi khu đều có nhân viên bảo vệ chặt chẽ với mục đích không cho mọi người sờ lên đầu các “cụ”.

Dòng người vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu may

Tuy đã chuẩn bị chu đáo, nhưng trước những sĩ tử chỉ đứng sau “quỷ và ma” này, lực lượng bảo vệ khu di tích đành phải lắc đầu bó tay đầu hàng.

Ngang nhiên ngồi chụp ảnh…

… đi xoa lần lượt đầu các “cụ rùa”.

Tay cầm hương, tay xoa đầu “cụ rùa” cầu may

Chống lên bia, xoa đầu rùa

Sĩ tử gác tay lên đầu “cụ rùa” chụp ảnh

Bay qua dây bảo vệ...

... để ngồi chụp ảnh bên "cụ rùa"

Kéo nhau băng qua đây sờ đầu các “cụ rùa”

Ép các “cụ rùa” cõng tiền lẻ

Đi dép lên thảm đỏ xoa đầu các “cụ tiến sĩ”

Nhìn cảnh này ai cũng thấy chán

Bảo vệ cũng bất lực trước dòng người sờ đầu rùa