Bị bắt vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, lộ ra “xe nhảy”

Đứng trước tổ công tác 141, đối tượng liên tục khai không đúng sự thật về nguồn gốc chiếc xe máy y đang sử dụng.

Vào hồi 22h35 ngày 7/12, tổ công tác Y13/141 do Trung tá CSGT Lê Văn Tiến chỉ huy, làm nhiệm vụ tại điểm Hoàng Quốc Việt - Trần Cung, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu đỏ không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thanh niên lái xe cho biết tên là Nguyễn Văn Thu (SN 1988, quê ở Thôn 4, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), hiện đang ở Khâm Thiên và chưa có vợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu trả lời quanh co tại chốt 141

Khi nhận thấy chiếc xe máy mà Thu điều khiển mang biển số 30L7 - 0769 có dấu hiệu bất thường, trong đó biển số xe bị đục lỗ, đã bị làm lại và ổ khóa xe lung lay, có dấu hiệu bị cạy phá, tổ công tác đã tiến hành khai thác tại chỗ đối tượng Thu.

Ban đầu, Thu khai rằng mua chiếc xe này được khoảng 2 năm nay, của một người bạn tên Tú, trú ở Ngã Tư Sở. Đối tượng thừa nhận biển số 30L7 - 0769 là biển số giả, Thu nhờ một người bạn làm lại và trùng với biển số cũ đã bị… ăn cắp. Khi trinh sát hỏi: “Anh có biết hiện tại người bán xe này cho anh ở đâu không”. Thu trả lời là “Không biết, vì xe mua đã lâu rồi”.

Chiếc xe máy sử dụng biển số giả mà Thu điều khiển

Một lúc sau, khi bị hỏi một lần nữa, Thu lại khai mua xe của một người tên Nam, ở Phúc Xá. Trước thái độ quanh co của đối tượng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nguồn gốc chiếc xe máy thì phát hiện, chủ xe ghi trên đăng ký từ số liệu do cơ quan chức năng cung cấp lại mang tên một người khác. Đồng thời, chiếc xe này cũng được đăng ký với biển số khác.

Đến lúc này, Thu mới thừa nhận rằng: “Cháu chả biết nói thế nào nữa nên mới quanh co”.

Sau đó, Thu lại khai rằng đang sống cùng vợ ở Khâm Thiên, mặc dù trước đó, y khai mình chưa có vợ.

Cuối cùng, tổ công tác đã bàn giao Nguyễn Văn Thu cùng chiếc xe máy về công an phường sở tại để tiếp tục điều tra làm rõ.