Bến xe, sân ga…chen chân ngày sau Tết

Tại sân ga, bến xe, dọc theo các tuyến đường…ở Nghệ An, đâu đâu cũng bắt gặp dòng người chen chân nhau để tìm mua những chiếc vé tàu xe trở về nơi làm việc, hoặc về thăm quê sau những ngày trực Tết.

Nhộn nhịp nhất phải kể đến sân ga Vinh (TP Vinh - Nghệ An) ngay từ sáng 27.1(tức mồng 5 Tết) mặc dù trời lất phất mưa phùn, gió mùa đông Bắc rét căm căm nhưng sân ga luôn đông nghịt hành khách đứng đợi những chuyến tàu để tiếp tục hành trình vào Nam ra Bắc về nơi làm việc, thăm quê sau ngày trực Tết.  

Tại bến xe Vinh, những chuyến xe khách từ các huyện miền núi như Tân Kỳ, Quế Phong, Nghĩa Đàn…đã đông đúc hành khách trở về thành phố. Được biết, với lưu lượng hành khách lớn nhưng nhìn chung giá vé vẫn  không tăng thêm.

Không chỉ tại bến xe, bến tàu mà dọc theo các tuyến đường quốc lộ 1A lượng hành khách đứng bắt xe đi Nam - Bắc cũng nhộn nhịp không kém. Do lượng khách tại các bến xe ở các tỉnh đã lớn nên nhiều xe đã đủ khách và đóng cửa không bắt khách dọc đường.

Bác Vũ Thị Hảo, một hành khách đứng bắt xe dọc theo tuyến quốc lộ 1A cho biết: “ Tôi và con gái đứng đợi bắt xe đi vào Nam từ lúc tờ mờ sáng nhưng đến 9h rồi mà vẫn chưa bắt được xe. Các xe đều đã đủ khách nên đóng kín cửa chạy hết mà không bắt thêm…”.

Một số hình ảnh về cảnh tàu xe tại Nghệ An ngày đầu năm:

Đông nghịt người chen chân nhau tại sân ga Vinh.

Dọc theo các tuyến đường quốc lộ 1A hành khách đứng đợi bắt xe đi Nam - Bắc rất đông.

Trước cổng bến xe, sân ga nhiều hành khách đứng đợi xe ôm, người thân tới đón .

Các bác xe ôm cũng bội thu với những cuốc xe lai ngày đầu năm.