Bất ngờ đào được chiêng 'khủng' ở Đà Lạt

Một người dân tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bất ngờ đào được chiếc chiêng 'khủng' mà nhiều người nhận định là chưa từng thấy từ trước tới nay.

Người có được may mắn trên là ông Lê Cao Tánh, ở số 54 Bùi Thị Xuân, TP. Đà Lạt.

Ông Tánh cho hay, vào ngày 5/8 vừa qua, trong lúc đào móng làm nhà trên diện tích đất của gia đình ở xã Tà Nung (cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 15km), ông đã phát hiện ra chiếc chiêng này ở độ sâu trên 1m.

Theo Bách khoa toàn thư mở, cồng chiêng có đường kính chỉ từ 20-60cm. Tuy nhiên, chiếc chiêng của ông Lê Cao Tánh vừa đào được có đường kính lên tới lên tới 73cm, nặng 13,5kg.

Sau khi đưa về nhà rửa sạch, ông Tánh phát hiện một phần bề mặt chiếc chiêng có nhiều hoa văn kỳ lạ, nhỏ li ti, nổi lên những đường mềm mại màu vàng óng. Không có những hoa văn hình thù cụ thể như những chiếc chiêng thường thấy. Ở giữa chiêng này là một đường lớn ngăn đôi.

Chiêng có đường kính lên tới 73cm, nặng 13,5kg

Giữa chiêng có một đường thẳng ngăn đôi giống như chiêng được ghép từ hai mảnh khác nhau...

...nhưng mặt sau thì không có dấu hiệu chiêng bị ghép

Những hoa văn óng ánh vàng, nhỏ li ti nổi lên mặt chiêng

Nhiều người đến xem chiêng khẳng định đây là chiếc chiêng lớn nhất từ trước tới nay họ từng thấy