Bắt 2 đối tượng mang ma túy đi trộm xe

Khai thác nhanh tại chỗ, Bùi Minh Quân khai nhận bộ van phá khóa đó của mình và y vừa thực hiện xong một vụ trộm xe.

Vào hồi 15h15 phút ngày 4/12, tổ công tác Y4/141 do Trung tá CSGT Vũ Văn Ngoại chỉ huy, đóng chốt làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Ngô Quyền – Lý Thường Kiệt, thuộc địa phận phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy BKS: 30 Z9. 5552, không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác bất ngờ phát hiện trong cốp xe một bộ van phá khóa xe máy, đồng thời qua kiểm tra trên người nam thanh niên ngồi sau xe có 3 gói ma túy, kích thước 3x5 cm ( nghi là ma túy đá) được giấu trong bao thuốc lá, để ở túi áo khoác bên trái.

Số ma túy đã được niêm phong và bộ van phá khóa

Hai nam thanh niên này lần lượt là: Bùi Minh Quân ( SN 1990, HKTT:  Ngõ 534, Bạch Đằng, Ba Đình, Hà Nội) và Đỗ Phú Cường ( SN 1983, HKTT: Khu 9, Lương Sơn, Hòa Bình).

Khai thác nhanh tại chỗ, Bùi Minh Quân khai nhận bộ van phá khóa đó của mình và y vừa thực hiện xong một vụ  trộm xe, hiện chiếc xe đó đang được gửi tại bệnh viện hữu nghị Việt – Xô. Còn số ma túy đó là của Đỗ Phú Cường vừa mới mua ở đường Hồng Hà với giá 2,4 triệu đồng. Cũng theo lời của Cường thì y mua ma túy qua số điện thoại và bên “có hàng” hẹn ra đấy lấy.

Tổ công tác đã tiến hành bố trí người đi cùng Bùi Minh Quân đến bãi gửi xe của bệnh viện Việt – Xô để lấy xe về. Được biết Đỗ Phú Cường đã bỏ vợ và hiện đang làm bảo vệ cho một quá Bida trên đường Nguyễn Du, còn Bùi Minh Quân cũng vừa mới ở trại về.

Ai là chủ nhân của chiếc xe này nhanh chóng liên hệ với CA Phường Hàng Bài để nhận lại xe

Tổ công tác đã phối hợp cùng Công an phường Hàng Bài để bàn giao người cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh và tìm ra chủ nhân của chiếc xe.