Barca – Real: Đã sợ chưa Mou?

Đã không có “bất ngờ” nào xảy ra ở Nou Camp rạng sáng nay khi đội bóng xuất sắc hơn đã giành chiến thắng.

>> Xem video trận đấu tại đây

Các cule có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi chứng kiến những gì Barca của Tito đã làm trước được trước Real. Tuy Pep Guardiola không còn ở Nou Camp nhưng thói quen chiến thắng trước Real của Barca thì vẫn không hề mai một. Barca đã có một thế trận áp đảo hoàn toàn đối thủ và việc giành được thắng lợi 3-2 là một kết quả xứng đáng mặc dù vẫn còn đó những nỗi lo.

Trong suốt cả hiệp 1, Barca gần như không có cơ hội nào được coi là mười mươi. Những Messi, Iniesta, Xavi, Alexis… thường thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết ở những pha xử lý cuối cùng và hàng thủ Real không mấy khó khăn để hóa giải những đường tấn công như vậy dù không có Pepe. Tuy vậy, Barca bế tắc 1 thì Real bế tắc 10. Đã không cầm được bóng nhưng khi có bóng các cầu thủ Real lại dễ dàng bị đoạt lại.

Barca vẫn rất mạnh

Thế trận như vậy kéo dài sang tới hiệp 2 nhưng khi mà các cule trên khán đài đang nóng lòng chờ bàn thắng của đội nhà thì họ lại phải đón nhận một gáo nước lạnh. Phút 55, từ pha đá phạt góc của Oezil, Ronaldo bật cao đánh đầu hạ gục Valdes mở tỉ số cho El Clasico. Thế nhưng, các cầu thủ Real chẳng thể ngờ được rằng đó lại là khởi đầu cho bị kịch của họ.

Một phút sau bàn thắng của Ronaldo, Mascherano có đường chuyền mẫu mực từ giữa sân xé toang hàng thủ Real và đặt Pedro vào tư thế thuận lợi và tất nhiên tiền đạo người Tây Ban Nha không phụ công đồng đội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Kể từ đây, Barca chơi có nét hơn hẳn trong những pha lên bóng cũng như áp sát khung thành và kết quả là đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng ở phút 70 và 78 do công của Messi và Xavi.

Ở những phút cuối trận, sai lầm chết người của Valdes đã biếu không cho Real một bàn thắng quý giá và dù vẫn có được chiến thắng nhưng Barca sẽ gặp nhiều bất lợi ở trận lượt về. Dẫu vậy, tình huống đó không phản ánh được cục diện của trận đấu và sức mạnh của Barca ở trận đấu này.

Real bất lực trước lối chơi của đối thủ

Theo thống kê, Barca kiểm soát tới 70% thời lượng kiểm soát bóng, sở hữu 16 cú sút so với 30% và 7 cú sút của Real. Quan trọng hơn, tiqui-taca đã khiến bầy “Kền kền trắng” chẳng thể nào cất nổi đôi cánh và chỉ biết co mình chơi phòng ngự. Nói cách khác, các học trò của Mourinho không có cách nào hóa giải lối chơi của Barca và nỗi bất lực hiện rõ trên từng bước chạy của Ronaldo hay Oezil. Cả trận đấu, Real chỉ có duy nhất pha làm bàn của CR7 là đáng chú ý còn lại tất cả đều rất nhạt nhòa.

Mourinho lại một lần nữa thua trước Barca dù đội bóng ấy đã không còn người kiến trúc sư trưởng. Sau trận đấu vào rạng sáng nay, có thể thấy rằng con đường Pep chọn sẽ vẫn là lý tưởng cho Barca và đoàn quân xứ Catalan chẳng hề suy yếu như người ta tưởng. Tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Real ở mùa giải mới chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều bởi giờ đây khao khát chiến thắng ở Nou Camp đã trở lại và lớn hơn bao giờ hết.

Trong suốt 90 phút ở Nou Camp, Mou ngồi lặng yên nhìn vào trận đấu, đó là một Mourinho thật khác so với con người ông. Phải chăng, vị chiến lược gia này đang run sợ trước sức mạnh của nhà cựu vô địch!