Barca: Định mệnh phải thế

Cuối cùng Barca đã không thể đi tiếp trên con đường bảo vệc chức vô địch Champions League. Đó chính là định mệnh!

Khi lá thăm may rủi đưa Barca gặp Milan ở tứ kết rồi đụng Chelsea ở bán kết Champions League, dù có đôi chút lo lắng nhưng gần như các cule đều tin rằng đội bóng con cưng của mình sẽ vượt qua tất cả để tiến vào trận chung kết và làm nên lịch sử với tư cách CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Niềm tin ấy càng có cơ sở khi Los Blaugrana vượt qua được Milan đầy thuyết phục và chẳng có mấy người dám tin rằng một Chelsea đang trong thời kỳ chuyển giao lại có thể làm khó được binh đoàn Barca hùng mạnh. Ấy vậy mà bằng một lối chơi bất chấp thủ đoạn, đội bóng áo xanh đã có một thắng lợi tối thiếu trên sân nhà trong trận lượt đi.

Pep không thể tiếp tục đưa Barca tới bến bờ chiến thắng

Và vào rạng sáng nay, trên thánh địa Nou Camp, cũng chính Chelsea ấy với chỉ 10 người đã xuất sắc cầm hòa đoàn quân thiện chiến của Pep qua đó chính thức biến Barca thành nhà cựu vô địch. Như mọi trận đấu, Barca là đội nhập cuộc chủ động và tấn công ào ạt ngay từ những phút đầu tiên. Sức ép mà Messi cùng các đồng đội tạo ra đã khiến các cầu thủ đội khách có phần choáng ngợp, hai bàn thắng ở phút 35 và 43 đã minh chứng cho điều đó, cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Terry sau khi có pha đạp sau với Sanchez, đã có nhiều người nghĩ về một chiến thắng hủy diệt cho đội chủ nhà.

Chắc hẳn các học trò của Pep cũng có ý nghĩ như vậy và từ đó cho thấy rõ sự chủ quan trong lối chơi. Thế mới có chuyện chỉ cần hai cầu thủ là Lampard và Ramires, The Blues đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt trước khi hiệp một kết thúc. Nếu như tỉ số này được giữ nguyên cho tới hết trận, Chelsea mới là đội giành quyền vào chơi trận chung kết. Đó là lý do mà tại sao khi hiệp hai bắt đầu, Di Matteo đã chỉ đạo tất cả các học trò lui về bảo vệ mảnh lưới của P.Cech bằng mọi giá.

Đến lúc này, kịch bản của trận lượt đã được lặp lại khi Barca cứ tấn công nhưng rồi cũng chỉ như con sóng vỗ bờ. The Blues phòng ngự quá hay với số đông khiến những pha đập nhả của đội chủ nhà không phát huy được tác dụng. Không tấn công trung lộ được, Barca đẩy bóng ra hai biên nhưng đó đâu phải sở trường của nhà ĐKVĐ chính vì vậy hầu hết những quả tạt từ hai cánh của Los Blaugrana đểu bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng.

Ánh mắt đượm buồn của một cule

Trong một thế trận bế tắc như vậy, Messi lại không thể tận dụng cơ hội từ chấm 11m để gia tăng cách biệt cho đội nhà. Bóng từ chân tiền đạo người Argentina đã đi trúng xà ngang dù Cech đã bất lực. Thoáng đâu đó ký ức Stamford Bridge một tuần trước lại hiện về khi thần may mắn vẫn ưu ái cho đội bóng tời từ nước Anh. Mà quả đúng như vậy, không lâu sau đó, Messi đã một lần nữa đưa bóng dội cột dọc và những lo lắng bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt các cule.

Càng về cuối trận, Barca càng tấn công mạnh nhưng càng tấn công mạnh Barca lại càng bế tắc tột độ. Và đúng vào lúc sự thất vọng đang ùa về trong tâm trí các cầu thủ chủ nhà thì Torres đã xuất hiện với một nhát dao chí mạng kết liễu giấc mộng Champions League của nhà ĐKVĐ. Sân Nou Camp câm lặng bởi sự thật phũ phàng đã ở ngay trước mắt dù chẳng ai muốn tin vào điều đó.

Barca, đội bóng hay nhất hành tinh đã không thể tiếp tục con đường chinh phục đỉnh cao của mình. Phải chăng đó là định mệnh đã đợi sẵn Pep và các học trò? Tiqui-taca vẫn còn đó, Pep vẫn còn đó, Messi vẫn còn đó nhưng tất cả những yếu tố trên chẳng thể giúp Barca tránh khỏi một cái kết bi thảm. Lịch sử Champions League không cho phép vị vua nào trị vì quá một năm trong triều đại của mình và đã đến lúc Barca nhường lại ngai vàng cho một vị vua khác. Vị vua đó có thể là Chelsea, Bayern hoặc Real nhưng chắc chắn không thể nào là Barca bởi đơn giản đó là định mệnh.