Bảo Anh bị chê tơi tả trong tập đầu 'Vừa đi vừa khóc'

Vừa mới xuất hiện trong 1 cảnh ngắn ở tập đầu tiên Vừa đi vừa khóc vào tối qua (17/3), Bảo Anh đã bị khán giả và cộng đồng mạng chê "tơi bời" về khả năng diễn xuất.

Bộ phim truyền hình Việt Nam, đánh dấu sự trở lại của "đạo diễn rating" Vũ Ngọc Đãng được khán giả mong chờ, 'Vừa đi vừa khóc' đã chính thức phát sóng tập đầu tiên vào tối 17/3. Không phụ kỳ vọng với người hâm mộ, dù chỉ mới khái quát sơ lược từng tuyến nhân vật và hoàn cảnh sống, bối cảnh phim, nhưng vẫn đủ để khán giả nhìn ra sức hấp dẫn tiềm tàng trong các tập kế tiếp.

Đặc biệt là phân đoạn Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội cho đi tập gym với anh chàng huấn luyện viên cao to đẹp trai, để quyết tâm huấn luyện "cháu trai" mình thành một đứa thật đô con và chuẩn men. Những rắc rối hài hước đầy sự tréo ngoe của một cô nàng giả trai giữa bầy đàn ông đích thực đã khiến khán giả không nhịn được cười.

Cảnh bà nội bắt Đông Dương (Minh Hằng) đi tập gym để trở thành một người đàn ông chuẩn men khiến khán giả cười ra nước mắt.

Phương Thanh xuất hiện tuy ngắn ngủi nhưng lại lột tả mạnh mẽ được chiều sâu nội tâm của một người đàn bà lam lũ vất vã khi vô phúc lấy phải ông chồng nát rượu bê tha.

Ngoài dàn diễn viên cứng tay và tạo ấn tượng đẹp ngay trong tập đầu tiên như Minh Hằng, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, La Quốc Hùng, Lương Mạnh Hải,... thì cái tên Bảo Anh cũng là một nhân tố mới cho bộ phim. 

Tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong vai bạn gái của Hai Minh (Lương Mạnh Hải) khi cả hai ngồi trò chuyện tâm sự. Dù vậy, Bảo Anh vẫn bị khán giả thẳng thừng lên trang fanpage của phim chê tơi tả vì khả năng diễn xuất kém tệ, nhạt nhẽo và không có chút gì là biết diễn xuất ngoài việc "cười và nhăn nheo". Phân đoạn của Bảo Anh cũng chính là cảnh bị "ném đá" vì độ "sến" nhất trong tập 1. 

Diễn xuất bị chê là tệ hại, nhạt nhẽo của Bảo Anh trong tập 1