Bằng Kiều "đốt nóng" sân khấu Mùa đông

Xuất hiện cuối cùng trong 'Mùa đông concert' nhưng các màn kết hợp của anh với Hồng Nhung, Hà Trần, Tùng Dương lại khiến khán giả say đắm.

Từng có liveshow cá nhân vào hơn 2 tháng trước sau nhiều năm xa quê hương, nhưng lần tái ngộ với công chúng thủ đô trong đêm Mùa đông concert của Bằng Kiều vẫn được đón nhận nồng nhiệt. 4.000 ghế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã không còn chỗ trống dù cho tiết trời mùa đông tối qua (12/1) rét mướt và có mưa. Cũng chính tình cảm này đã giúp 4 giọng ca của chương trình có thêm động lực để cống hiến cho người xem một đêm nhạc nhẹ nhàng như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian giá lạnh.

 

Lần thứ hai về nước biểu diễn, cựu thành viên Quả Dưa Hấu vẫn chưa làm khán giả thỏa mãn, bởi họ muốn anh hát nhiều hơn nữa. Đảm nhận vai trò "vedette" của show diễn, Bằng Kiều xuất hiện cuối cùng. Anh khiến cả khán phòng vỗ tay nhiệt tình với phần song ca cùng diva Hồng Nhung, một người thân thiết trong nghề và cả trong cuộc sống. Giai điệu đẹp của ca khúc Bên em là biển rộng (Bảo Chấn) được hai ca sĩ cất lên, gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp của những ngày xưa. Đứng bên cựu thành viên Quả Dưa Hấu, chị "Bống" quyến rũ như một cô thiếu nữ mộng mơ và viết lên câu chuyện tình yêu qua từng câu hát. Ít ai biết rằng, ở ngoài đời, Hồng Nhung phải gọi Bằng Kiều là chú, vì bố Bằng Kiều là em trai ông nội của "chị Bống". Tuy nhiên, khi hòa giọng trên sân khấu, họ lại như một đôi tình nhân, biểu diễn ăn ý đến từng lời ca.

Anh "Bầu" chia sẻ, ngồi phía trong cánh gà nghe 3 ca sĩ Trần Thu Hà, Tùng Dương, Hồng Nhung hát mà anh thấy "phê" quá, suýt chút nữa quên mất việc mình phải ra sân khấu. Đến khi bước ra, nhìn hàng nghìn khán giả vẫn ngồi kiên nhẫn chờ đợi nghe tiếng hát của anh, khiến anh vô cùng hạnh phúc. "Lần này tái ngộ, tôi được quý vị yêu mến. Chắc là tôi phải về nhiều lần hơn rồi", anh hóm hỉnh nói. Nam ca sĩ cũng không quên dành những lời khen cho các đồng nghiệp góp mặt trong chương trình. Anh ví von, chị "Bống" như một con chim họa mi với giọng hát thánh thót, Trần Thu Hà hát như rong chơi, Tùng Dương lại rất nồng nàn và luôn cháy hết mình. Nói về bản thân, Bằng Kiều khiêm tốn cho rằng, anh được mọi người yêu thương nên mới nhận xét anh hát như kể chuyện. Anh "nịnh" khán giả, hãy cứ coi như màn trình diễn của anh là những câu chuyện có giai điệu mà anh muốn kể.

Bên cạnh giọng hát nam cao, anh "Bầu" còn có lối trò chuyện duyên dáng để khán giả bật cười vui vẻ. Bằng Kiều solo đến 6 ca khúc, mỗi bài hát là một tâm sự riêng. Hà Nội và tôi như lời tự sự của chính anh khi rời xa thủ đô để sang định cư và lập nghiệp ở phương trời xa lạ. Nuối tiếc có, day dứt có, nhớ nhung có... nhưng trên hết vẫn là tấm lòng anh hướng về quê nhà sau bao năm xa cách. Anh còn thể hiện Để nhớ một thời ta đã yêu (Thái Thịnh), Mưa trên ngày tháng đó (Từ Công Phụng), Một ngày mùa đông (Dương Thụ), Chuyện tình yêu (nhạc Pháp, lời Việt) và hit Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh). Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là màn song ca của anh với Tùng Dương. Hai giọng ca nam tưởng chừng không có liên quan gì đến nhau nhưng khi kết hợp trong Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa), Mưa hồng (Trịnh Công Sơn) lại tạo nên hiệu quả đáng ngờ. Tùng Dương luyến láy, lúc trầm, lúc bổng, trong khi Bằng Kiều cứ bình thản với đoạn phiêu cao da diết. Cả hai lần đầu hòa giọng nhưng không hề giành giật, "đấu đá" về khả năng ca hát mà đưa đẩy, tôn lên ưu điểm của nhau.

Cuộc hội ngộ của cặp song ca nổi tiếng một thời Bằng Kiều - Hà Trần cũng khiến đêm nhạc tối qua thêm thăng hoa với Liên khúc tháng 6Tình yêu tôi hát (Việt Anh). Hai người học chung trường, hát với nhau từ thời còn "đạp xe đi học". Tình bạn của cả hai cũng kéo dài được hơn 20 năm. Anh "Bầu" tếu táo đùa rằng, nếu ngày ấy, Hà Trần không từ chối để anh đưa chị về nhà vì "đường xa ướt mưa" thì có lẽ bây giờ hai người không có cơ hội đứng chung sân khấu như thế này. Diva nhạc Việt chỉ biết cười trừ "Sao dạo này anh đùa khó hiểu quá!". Trước sự ngượng ngùng, Bằng Kiều dí dỏm trả lời "Ai cũng hiểu, sao chỉ mình em lại không hiểu vậy?". Câu nói này khiến khán giả cười thích thú.

Sự kết hợp của Tùng Dương và Hà Trần mang lại nhiều cảm xúc. Bên cạnh Bằng Kiều, màn solo của Trần Thu Hà, Hồng Nhung và Tùng Dương cũng tạo nên những mảng màu đa dạng cho Mùa đông concert. Hà Trần vẫn là giọng ca đầy kỹ thuật, tình cảm nhưng mỗi lần trình bày giai điệu quen thuộc như Điều ngọt ngào nhất (Đỗ Bảo), Gió (Quốc Bảo), Ngẫu hứng phố, Ra ngõ tụng kinh (Trần Tiến), chị lại mang tới cảm giác đằm hơn xưa. Chị cho biết, khi về Việt Nam để tập luyện cho chương trình, chị bị cảm cúm do không quen với thời tiết mùa đông. Tuy nhiên, tối qua, chị đã cố gắng bằng tất cả nội lực để không làm cho người hâm mộ thất vọng.

Thời gian gần đây, Tùng Dương liên tục xuất hiện trong nhiều show ca nhạc lớn đến mức người ta đã quá quen, thậm chí "nhàm" với gương mặt anh. Thế nhưng, anh có một khả năng làm mới mình khôn lường để mỗi lần cất giọng là một lần tạo ra những dư âm khó phai. Không ma mị, "lên đồng", Tùng Dương trên sân khấu tối qua lắng sâu trong dòng nhạc trữ tình với Ngậm ngùi (Phạm Duy), Xin còn mãi tên nhauĐường xa tuyết trắng, nhạc phim Hai phía chân trời. Một điều đáng khen ở nam ca sĩ này là sự biến hóa khi song ca với Trần Thu Hà. Tiết mục Hoa gạo (Ngọc Đại) được cả hai khoác lên một chiếc áo mới, nhẹ nhàng, dễ nghe hơn qua sự trợ giúp về guitar của nhạc sĩ Thanh Phương.

4 giọng ca kết lại chương trình với "Mặt trời dịu êm". So với sự góc cạnh của Hà Trần, Hồng Nhung vẫn cứ điệu đà, nhỏ nhẹ khi nói và hát. Nhớ về Hà Nội, Họa mi hót trong mưa, Ô cửa sổ mùa đông, Ru tình, Giọt sương trên mí mắt, những nhạc phẩm đóng đinh với tên tuổi, một lần nữa được chị "Bống" gửi tới khán giả. Chị còn lần đầu tiên kết hợp với Hà Trần trong bài hát Một mình (Thanh Tùng). Tiếng đàn piano du dương đã bổ trợ cho hai giọng ca cùng bay bổng.

Kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với gần 30 ca khúc nhưng Mùa đông concert vẫn níu giữ được chân khán giả ở lại đến phút cuối cùng của chương trình. Không chỉ thu hút bởi 4 giọng ca nam, nữ hàng đầu của làng nhạc, sân khấu show diễn với hiệu ứng 3D khiến người xem có cảm giác như đang hòa mình vào không gian mênh mang. Dù không có nhiều ca khúc sôi nổi, khuấy động bầu không khí nhưng sự êm ái, mượt mà của 4 ca sĩ cũng đủ thắp lên ngọn lửa hồng, sưởi ấm trái tim người yêu nhạc thủ đô trong đêm đông rét mướt.