Bàng hoàng những vụ án giết người, cắt cổ

Một ngày tháng 2/2012 clip ghi lại hình ảnh bà chủ tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín – HN) bị hung thủ dùng dao đâm vào phía sau đầu, cứa cổ rúng động dư luận.

Không lâu sau, những vụ án giết người, cứa cổ tàn sát lại được phanh phui…Chỉ tính riêng trong tháng 8 đã xảy ra ba vụ trọng án kinh hoàng mà hung thủ trong số đó là người thân quen, và có kẻ chưa đủ 18 tuổi nhưng đã ra tay hết sức tàn ác.

Lạnh lùng dùng búa đập đầu, cắt cổ người tình

Án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng trưa ngày 3/8 trong một tiệm Internet trên đường Nguyễn Công Trứ (phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Huệ (48 tuổi), khi đang trông coi quán thì người chồng “hờ” của chị là Nguyễn Văn Thông (43 tuổi) bất ngờ xông vào quán. Hai người lời qua tiếng lại. Bỗng chốc, Thông dùng búa sắt đập một phát vào đầu khiến chị Huệ kêu thét, ngã quỵ.

Chưa dừng lại, Thông còn dùng dao cứa 2 nhát vào cổ người tình rồi mới bỏ chạy. Người dân xung quanh hốt hoảng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong cơn nguy kịch.

Cơ quan công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) sau khi được thông báo, ngay lập tức tung quân truy bắt hung thủ.

Được biết trước đó, chị Huệ và Thông không đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng hai năm nay. Một năm trước, hai người quyết định chia tay, nhưng chỉ được vài ngày Thông lại xin tiếp tục sống chung và chị Huệ đồng ý. Sau đó giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn nên chị Huệ đòi chia tay. Thông đồng ý và yêu cầu chị Huệ “bồi thường” 12 triệu đồng.

Ngày 2/8, Thông lại tìm đến nhà chị Huệ đòi sống chung, người phụ nữ này không đồng ý và báo công an. Thông đe dọa mua súng giết chết chị Huệ.

Tiệm Internet của bà Tuệ trên đường Nguyễn Công Trứ. Ảnh: Q.T, VNE

“Sát thủ” 16 tuổi dùng liềm cắt cổ tài xế xe taxi

Hai ngày sau án mạng trên, dư luận lại choáng váng vụ án lái xe taxi bị cắt cổ trong đêm tối ngày 6/8 tại địa bàn xóm 1 xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).  Nạn nhân là Nguyễn Văn Lạng (39 tuổi),  thường trú xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhiều người dân cho biết, lúc đó vào khoảng 19h tối,  nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngoài đường, chạy ra phát hiện một thanh niên đã bê bết máu bên cạnh một chiếc taxi mang BKS 37 A 024...(loại taxi gia đình), tiến đến thì nạn nhân chỉ nói lí rí được một câu rồi gục xuống tại chỗ.  Dù đã được mang đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng không may, nạn nhân đã tử vong do một vết chém ngang cổ bằng liềm.

Nhận thấy đây là một án mạng nghiêm trọng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An sau 4 ngày ráo riết truy tìm đã xác định và bắt khẩn cấp Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Dù hung thủ chỉ chưa đầy 16 tuổi nhưng đã ra tay sát hại nạn nhân dã man và lời khai của hắn khiến nhiều người không khỏi“rùng mình”.

Quang khai, cách ngày xảy ra án mạng (giết anh Lạng) khoảng một tuần, Quang đưa một ĐTDĐ cũ đến bán, anh Lạng chỉ trả 20.000 đồng. Hắn cự nự: “Trả rẻ như bèo”. Anh Lạng trả lời: “Máy như giẻ rách mua rồi biết bán cho ai”. Bực mình, hắn định đánh anh Lạng nhưng anh to con hơn nên đành bỏ đi và nung nấu ý định “Rửa hận”.

Chiều 6/8, Quang giấu một cái liềm cắt lúa trong người rồi gọi anh Lạng chở đi Tân Thắng. Sau khi cho lái xe chạy lòng vòng, Quang nói anh Lạng chở về Quỳnh Tam. Đến đoạn đường vắng xóm 1, từ phía sau hắn đưa liềm lên ngoắc vào cổ anh Lạng. Anh Lạng chống đỡ bị cứa đứt hai ngón tay và kẻ thủ ác đã cứa một nhát sâu vào cổ anh Lạng rồi đạp cửa bỏ chạy.

Chân dung sát thủ 16 tuổi dùng liềm cứa cổ tài xế taxi. (Ảnh: DT).

Nữ chủ quán cà phê bị cắt cổ dã man

Mới đây nhất là vụ án sát hại, cắt cổ bà chủ quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) gây hoang mang trong dư luận. Thi thể nạn nhân được xác định là Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) chết trong tình trạng vô cùng thảm thương “thân thể bê bết máu, vết cứa ở cổ lúc đó vẫn còn rỉ máu chảy xuống sàn nhà” được phát hiện vào khoảng 10h ngày 22/8.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Zing/Infonet)

Người nhà nạn nhân cho biết, kẻ thủ ác sau khi sát hại bà H. đã cướp đi chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ ở tay và đôi hoa tai bằng vàng tây. Tại ngón tay của bà H. vẫn còn lưu lại vết xước đỏ do tên hung thủ cố vặn chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón tay. Nhưng chi tiết gây ngạc nhiên là số tiền bán hàng của bà H. để trong ngăn kéo lại không hề bị hung thủ lấy mất.

Theo tìm hiểu, nạn nhân hiện có một con gái năm nay 23 tuổi, đã ly dị chồng được 20 năm. Quán cà phê nơi xảy ra vụ trọng án là của nạn nhân thuê lại của một người khác đã mở được 4 năm. Khách hàng thường xuyên qua lại quán cà phê phần lớn là những người trung tuổi chứ không có nhiều những thanh thiếu niên trẻ tuổi. Hiện trường quán khi xảy ra vụ việc bàn ghế bị xô lệch rất có thể là do sự giằng co giữa nạn nhân và hung thủ.

Sau những giờ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lần theo những manh mối quan trọng, 4h sáng nay (24/8), công an đã bắt giữ nghi phạm Triệu Quân Sơn (quê quán Đại Từ, Thái Nguyên). Đối tượng khai nhận đã lợi dụng chủ quán sơ hở, không có ai đã dùng dao cứa cổ nạn nhân rồi giấu xác vào phòng tắm và cướp vàng bỏ trốn.

Tội phạm ra tay tàn ác, dư luận bất bình

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình trước tình trạng giết người ngày càng manh động và trẻ hóa đặc biệt khi hung thủ chưa đến 18 tuổi.

Bạn Lê Hoa (địa chỉ hoale@gmail.com) bày tỏ ý kiến “Dạo này sao xuất hiện nhiều vụ “kinh thiên động địa” thế này, sao con người có thể ra tay tàn ác đến thế? Pháp luật cần mạnh tay trừng trị”. Trong khi đó, bạn đọc Đinh Hoàng (địa chỉ mail dinhhoang82@yahoo.com) lo ngại “Không lẽ tội phạm ở Việt Nam không còn sợ luật nữa hay sao mà “anh em” của Luyện ngày càng tăng chóng mặt và nguy hiểm hơn”. Độc giả Hoài Thanh (mail dangthanhhoai@yahoo.com.vn) cũng bày tỏ “Mất hết tính người. Mong rằng Bộ luật hình sự sớm sửa tuổi, trên 16 tuổi mà đã hành động dã man như vậy thì tử hình luôn. Thiếu niên 16 tuổi bây giờ có nhận thức hơn thiếu niên 18 tuổi mà Bộ luật hình sự 2005 quy định rồi”.

Đồng quan điểm trên, bạn Thiên Kim (mail kimthien@gmai.com) cho biết pháp luật nên sửa đổi: “Hiện nay tình trạng giết người ngày càng tăng, có lẽ một phần do hình phạt không có khả năng làm cho những tên tội phạm biết sợ, nên chúng không ngần ngại khi sát hại người khác một cách dã man như thế. Nếu tiếp tục phá thêm một vụ án dưới 18 tuổi nữa thì sẽ như thế nào đây, thêm một tên sát nhân được chung thân, còn nạn nhân vĩnh viễn không còn trên cõi đời này, có còn gọi là công bằng không? Tôi thiết nghĩ, ngay khi đến tuổi bắt đầu học cấp 2, tất cả chúng ta đều đã nhận thức được pháp luật là gì rồi, mong luật pháp sẽ thay đổi để hạn chế những thành phần bất hảo này”.