Bạn thân của tôi cưa cẩm 1 nàng hot girl

Im lặng để cậu ấy yêu cô gái đó hay là ra mặt để cậu ta chia tay, tôi thấy rất khó xử.

Chơi thân với Vinh từ hồi lớp 10 đến giờ, tôi cũng chứng kiến cậu ta “vắt vai” vài mối tình. Mọi chuyện vẫn êm đẹp, mấy nàng ex của Vinh còn vẫn liên lạc, tâm sự với tôi. Ngoại trừ lần này, người mà cậu ấy cưa cẩm là một cô nàng “hot girl”.

Mọi người ở trường gọi Uyên như thế, chứ thực ra tôi chẳng hứng thú gì với từ “hot girl”, quan trọng là có hợp với tính cách của cậu bạn tồ của tôi hay không. Lần đầu ra mắt nhóm, thấy Uyên cũng xinh xắn, nhanh nhảu, tươi cười, tôi mừng thầm cho Vinh. Ừ thì thằng bạn tôi cũng chẳng đến nỗi nào, “chuẩn men”, hào hoa khiến nàng nào yêu cũng sợ mất. Tôi thì lại thích những chàng trai hiền lành, khiêm nhường. Thế nên giữa tôi và Vinh, thân thì thân đến mấy chứ yêu thì… xin hàng.

Vì chưa có người yêu, nên bình thường tôi và Vinh đi đâu cũng có nhau. Có người yêu rồi, thi thoảng Vinh vẫn lôi tôi đi ăn uống cùng Uyên. Tôi cũng chỉ đi một, hai lần và giảm tần suất rủ rê, tụ tập để cậu ta còn có thời gian với bạn gái.

Tôi cũng cố gắng hạn chế số lần đi chơi cùng hai người để họ có không gian riêng (Ảnh minh họa)

Uyên hay nhắn tin, hỏi han tôi, nhất là mỗi lần giận dỗi với Vinh. Tôi cũng xem đó là chuyện thường tình như mấy cô bạn trước của Vinh, coi tôi là “quân sư tình cảm”, là “sứ giả hòa bình”, là “cái bị” đựng những giận dỗi của họ… Mỗi lần như vậy, tôi đều thật thà khuyên này nọ. Không ít lần tôi còn vất vả vì những mối tình của Vinh. Khi cậu ta yêu Uyên cũng vậy. Nào là hì hục cả mấy ngày cùng cậu ta chế “phi thuyền tình yêu” bằng diêm để tặng nàng, nào là xin xỏ mỏi mồm ông anh họ 2 vé xem phim 4D cho thằng bạn nhân dịp sinh nhật nàng. Dẫu sao cũng thấy vui vì mình mang đến hạnh phúc cho người khác, huống chi lại là bạn thân của mình…

Nhưng rồi càng ngày tôi càng cảm thấy khó hiểu vì Uyên thường xuyên nhắn tin dò hỏi tôi. Nào là: "Cậu có biết dạo này Vinh thế nào không?" Tôi thầm nhủ: "Hai người là người yêu cơ mà, sao lại hỏi tôi câu đó" rồi cũng lảng tránh trả lời rằng tôi cũng ít liên lạc với Vinh. Tôi chỉ giật mình khi chính Vinh cho biết vừa gặp nhau chiều hôm đó và vẫn thường xuyên liên lạc kể cả khi giận nhau. À thế ra cô bạn này đang ghen ngầm, nghi ngờ tình cảm của tôi và Vinh nên thử dò sóng! Rồi có lần khác, cô bạn còn tỏ ý vun vén: “Không biết Vinh đối với cậu tốt thế nào, chứ Vinh làm tớ buồn lắm. Nếu cậu và Vinh yêu nhau được thì tốt”. Tôi cũng chỉ bảo bạn ấy khéo đùa, chắc hai người giận nhau gì đây.

Càng ngày Uyên càng tỏ thái độ thù địch với tôi (Ảnh minh họa)

Thi thoảng nhóm bạn tôi vẫn đi chơi với nhau mà không dẫn theo người yêu. Điều này càng khiến Uyên ghen bóng ghen gió với tôi. Là bạn thân, đương nhiên hàng ngày tôi và Vinh vẫn quan tâm, giúp đỡ nhau rất vô tư. Nhưng Uyên thì không vô tư như thế… Gần đây nhất, cô nàng còn xẵng giọng nói tôi hãy tránh xa Vinh ra với những ngôn từ không mấy tốt đẹp khiến tôi thực sự choáng! Thậm chí có lần tôi nhắn tin cho Vinh có việc thì nhận được tin nhắn hồi âm lại rằng: "Cậu không tự làm được à, sao suốt ngày cứ làm phiền Vinh thế?" Không biết cậu bạn thân của tôi có biết hay không nhưng tôi thì thực sự phiền lòng.

Một lần vào facebook thấy hai người họ khẩu chiến luôn trên này tôi mới hay Uyên thường xuyên lôi tôi vào để làm đề tài… cãi vã. Cô ấy coi tôi như “kì đà cản mũi” mối quan hệ của họ vậy!

Tôi thấy thật sự thất vọng khi tình bạn vô tư của mình bị nghi ngờ, những cố gắng để mang đến hạnh phúc cho cô nàng kia thì lại bị cô ấy hiểu lầm. Những biểu hiện ấy của Uyên làm trong mắt tôi, cô ấy không còn là cô bạn tốt, biết điều hay lẽ phải, cũng chả phải hot girl yêu kiều gì nữa. Tôi vẫn tự hỏi: Chẳng lẽ không thể có tình bạn thực sự giữa con trai và con gái sao? Giờ tôi nên im lặng để mặc bạn thân mình trong mối quan hệ yêu đương của hắn hay ra mặt để cậu ta lại phải “say goodbye” mối tình của mình? Dù sao cũng khiến tôi thực sự khó xử.