Bà Tưng từng bị tự kỷ và những bí mật 'đại náo' showbiz

Năm 2013, Lê Thị Huyền Anh với biệt danh “Bà Tưng” đã từng “đại náo” cộng đồng mạng và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều hơn bất cứ ngôi sao nào trong showbiz Việt.

Năm 2013, cô gái Lê Thị Huyền Anh với biệt danh “Bà Tưng” đã từng “đại náo” cộng đồng mạng và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều hơn bất cứ ngôi sao nào trong showbiz Việt. Tuy nhiên, sự “nổi tiếng” này của “Bà Tưng” không đến từ tài năng mà lại đến từ những scandal khoe thân, phát ngôn gây sốc. Trả giá cho những phút “ngông cuồng”, “Bà Tưng” đã bị cấm biểu diễn trên toàn quốc. Rồi như chợt bừng tỉnh ngộ, kể từ sau “tai nạn” này, mọi người chỉ còn thấy một cô bé Lê Thị Huyền Anh xinh xắn, đáng yêu và vô cùng ngoan ngoãn. Với những nỗ lực nhằm “trong sạch hóa hình ảnh” của mình, “Bà Tưng” hy vọng mai đây khi bước chân vào showbiz, cô sẽ được khán giả tha thứ và đón nhận như là một người làm nghệ thuật chân chính.

Bà Tưng thời “thảm họa mạng”

Năm 2013, cộng đồng mạng “dậy sóng” vì “hiện tượng Bà Tưng”. Gọi là “hiện tượng” cũng đúng vì “Bà Tưng” tự biến mình thành thỏi nam châm bởi các scandal liên tiếp và dày đặc. Đầu tiên, “Bà Tưng” khiến cư dân mạng phát sốt vì tự tung clip nhảy theo vũ điệu Gentlement mà không mặc áo ngực. Clip càng phản cảm hơn khi “Bà Tưng” sở hữu vòng 1 khá đồ sộ. Đi cùng với nó là điệu nhảy khêu gợi khiến cô ta nhanh chóng nổi như cồn. Đoạn videoclip nhảy Gentlement bị cư dân mạng “ném đá” không tiếc tay. Nhưng lạ lùng ở chỗ, càng bị “ném đá” thì “Bà Tưng” lại càng tỏ vẻ khoái trí. Thậm chí cô nàng 9X còn lên tiếng cảm ơn những người chê bai, mắng mỏ mình. Tiếp đà “thắng lợi” của clip nhảy Gentlement, “Bà Tưng” liên tục “đốt nóng” Internet bằng những clip khoe cơ thể và những phát ngôn phản cảm. Trong clip “giáo dục sinh lý”, “Bà Tưng” khoe vòng 1 căng đầy và tuôn ra những lời lẽ gây sốc về giới tính. Chưa hết hoàn hồn với “giáo dục sinh lý”, cư dân mạng lại sợ mất vía khi “Bà Tưng” tung ra clip “dành riêng cho đàn ông” cùng với những lời lẽ tục tĩu.

Kể từ đó, cư dân mạng “bội thực” với những hình ảnh nóng bỏng, đầy khiêu khích được “Bà Tưng” thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân. “Bà Tưng” còn hứa hẹn nếu facebook cá nhân của cô có đủ 30.000 người like status, cô sẽ tung một clip nóng bỏng cùng các chàng trai. Và cô đã “giữ lời”. Một clip mà ở trong đó “Bà Tưng” xuất hiện trong bộ dạng nóng bỏng cùng một số chàng trai ăn mặc thiếu vải. Trong đoạn clip này, “Bà Tưng” đã “sáng tạo” ra một kiểu áo ngực đặc biệt nửa kín nửa hở để nhảy nhót cùng các chàng trai. Và cũng như những lần trước, clip này tiếp tục bị chỉ trích lên án. Nhưng lạ một điều, càng bị lên án, “Bà Tưng” càng “nổi tiếng”. Lượng người quan tâm đến cô tăng vọt. Chẳng bao lâu sau khi xuất hiện, “Bà Tưng” thậm chí còn nổi hơn bất cứ ngôi sao hạng A nào. Khi sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet, từ khóa được gợi ý nhiều nhất là Lê Thị Huyền Anh hoặc “Bà Tưng”. Đây là điều không phải ai cũng làm được trong thời điểm “chiến tranh PR” bùng nổ, thời điểm, các “ngôi sao sắp mọc” tìm mọi cách dù xấu xí nhất để tỏa sáng.

Khoe thân, phát ngôn sốc và bị chỉ trích mạnh mẽ nhưng “Bà Tưng” không hề phiền lòng mà ngược lại. Cô gái trẻ này rất đắc ý. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, “Bà Tưng” không ngần ngại nói rằng: “Mình không quan tâm những ai chê hay lên án. Quan trọng là một khi đã thích là nhích và không cần phải giải thích. Đúng, mình muốn nổi tiếng, cực kỳ muốn nổi tiếng. Mình muốn được mọi người biết đến mình. Mình không thích một cuộc sống quá bình yên phẳng lặng, như thế buồn lắm. Sóng gió bão bùng mới vui”. Vì thế dù bị tai tiếng nhưng “Bà Tưng” vẫn vui vẻ khẳng định cô cảm thấy hạnh phúc vì được nổi tiếng: “Điều em hạnh phúc nữa là em được truyền thông quan tâm, em được lên báo nhiều như vậy khiến em rất vui”. Và để “vui” hơn nữa, “Bà Tưng” làm một bước “đột phá” bằng cách tìm “đối tác” cho mình. Đó là “Ông Tưng” - doanh nhân Lê Đình Hùng (còn gọi là Hùng “Cửu Long”, Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Cửu Long). Cứ ngỡ mang danh “Mr Áo dài”, Hùng “Cửu Long” sẽ có thiên hướng hoài cổ, trân trọng những giá trị tốt đẹp, thiêng liêng của cuộc sống. Nào ngờ, Hùng “Cửu Long” khiến tất cả ngã ngửa khi xuất hiện tình từ cùng “Bà Tưng” cho dù vị doanh nhân này là “hoa đã có chủ”. Không chỉ có vậy, Hùng “Cửu Long” còn mạnh mẽ bênh vực hành động “cởi áo khoe thân” của “Bà Tưng”. Chẳng biết “Ông Tưng, Bà Tưng” có buồn phiền không khi phải nhận những lời chỉ trích từ dư luận. Nhưng phải nói rằng sau đó hai cái tên này được nhắc nhiều trên các mặt báo như những ngôi sao hạng A.

Nhiều người cho rằng “Bà Tưng” có cả ê-kíp phía sau hỗ trợ để tạo scandal nhằm dọn đường bước vào showbiz. Nhận xét này cũng có cơ sở khi nhạc sĩ Đào Trọng Trịnh được biết đến như người chống lưng cho “Bà Tưng” chia sẻ mong muốn giúp “Bà Tưng” trở thành người của công chúng. Thời điểm đó, bản thân “Bà Tưng” cũng không giấu giếm động cơ khoe thân của mình. Cô thẳng thắn thừa nhận: “Vì tôi bất tài nên mới phải cởi đồ để được nổi tiếng, được mong mọi người chú ý. Chứ nếu tôi có tài năng thật sự thì tôi đã không làm những việc như bây giờ để bị chửi rủa lên án, bị người thân từ mặt, bị bạn bè nghỉ chơi, phải bảo lưu việc học. Tôi ước tôi được hát hay, nhảy đẹp để được làm ca sĩ hay diễn viên gì đó như các anh chị trong showbiz bây giờ. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Tài năng không có thì lấy cái gì mà phục vụ. Thì đành phải phục vụ bằng mắt vậy... ”.

Với những phát ngôn gây sốc và hình ảnh phản cảm như vậy, “Bà Tưng” được đánh giá là “thảm họa mạng” năm 2013. Cô trở thành tấm gương xấu mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn mang ra để răn dạy con cái mình.

Trắc trở con đường nghệ thuật

Dễ dàng nổi tiếng nhưng con đường tiến thân vào showbiz của “Bà Tưng” lại trắc trở không ngờ. Ngay tại thời điểm đang “nóng hổi”, “Bà Tưng” tung ra clip hát ca khúc “Cô đơn là nỗi đau” để chứng minh khả năng ca hát của mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đánh giá giọng hát nhạt nhòa của cô không có chút tố chất nào để trở thành ca sĩ. Clip này chìm nghỉm hoàn toàn, không để lại bất cứ dấu ấn nào. Mặc dù không được đánh giá cao về giọng hát nhưng “Bà Tưng” vẫn khá đắt show.

Chắc hẳn các bầu sô tìm đến cô để thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ. Trong Nam, ngoài Bắc đều có những băng rôn in hình “Bà Tưng” trong những bộ trang phục thiếu vải để câu khách. Thế nhưng, chưa kịp biểu diễn, “Bà Tưng” đã bị “thổi còi”. Đầu tiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ra công văn cấm buổi biểu diễn tại một quá bar ở Hà Nội có sự xuất hiện của “Bà Tưng”.

Tiếp đó, ở Nha Trang, “Bà Tưng” cũng nhận được sự lắc đầu từ phía cơ quan chức năng. Mặc dù, vào lúc này tại TP.Hồ Chí Minh, “Bà Tưng” vẫn được thoải mái tung hoành biểu diễn trong một quán bar. Nhưng cuối cùng “cô gái thích thả rông” này cũng vẫn phải nhận một “trái đắng”. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương ký văn bản gửi cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cả nước yêu cầu tạm ngừng cấp phép biểu diễn cho các chương trình của cô gái Lê Thị Huyền Anh - Bà Tưng. Kể từ đó, cánh cửa bước vào thế giới nghệ thuật của “Bà Tưng” đã chính thức bị đóng chặt.

Sau cú sốc bị cấm diễn, “Bà Tưng” dường như bắt đầu giảm tốc độ “hư”. Cô được “mẹ nuôi” tài trợ tiền tỷ để phẫu thuật thẩm mỹ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công. “Bà Tưng” xinh hơn gấp bội. Vừa chia sẻ những hình ảnh mới đẹp lung linh, “Bà Tưng” vừa khoe mình sắp đóng phim. Chia sẻ với một trong báo mạng, “Bà Tưng” hồ hởi: “Tôi đã rất vui khi được một đạo diễn nổi tiếng trong nước mời tham gia thử vai chính cho một bộ phim sắp tới của anh, tuy nhiên tôi chưa dám nhận lời ngay vì Giám đốc của Trung tâm Thẩm mỹ Mimi Spa - nơi tôi đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho biết gương mặt sau phẫu thuật của tôi phải chờ khoảng vài tháng để các đường nét phẫu thuật được ổn định và đẹp hơn. Trong thời gian sau phẫu thuật tôi cũng tranh thủ theo chương trình làm trắng da toàn thân vì tôi muốn có 1 làn da trắng không tì vết. Về việc đóng phim tôi nghĩ mình không nên quá nóng vội. Vì vậy, tôi rất phân vân và đắn đo bởi tôi muốn sự xuất hiện trở lại của mình thật ấn tượng trong bộ phim đầu tiên của mình với các bạn”.

Những tưởng ông chủ mời “Bà Tưng” đóng phim là Phước Sang - một tên tuổi lớn trong làng điện ảnh. Tuy nhiên, “Bà Tưng” đã vô cùng bẽ bàng khi Phước Sang “thề sống thề chết” trên mặt báo rằng anh chưa bao giờ có ý định mời một người tai tiếng như vậy xuất hiện trong phim của mình. Về sau, cả Phước Sang và “Bà Tưng” đều được minh oan vì người đưa kịch bản cho “Bà Tưng” là một đạo diễn khác...

Nỗ lực “trong sạch hóa” hình ảnh

Sau tất cả những ê chề dồn dập ập đến với mình, có thể nói “Bà Tưng” trở nên ngoan hiền hơn hẳn. Hình ảnh cô nàng nổi loạn “thích thả rông” dần dần biến mất. Thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và sống có chừng mực. Những tấm ảnh “Bà Tưng “diện áo sơ mi trắng, quần jeans nhận được cảm tình và đánh giá cao từ dư luận. Những lời chỉ trích dần mất đi, thay vào đó là những lời khen ngợi động viên. Dường như “Bà Tưng” đang nỗ lực “trong sạch hóa” hình ảnh để trở về với cô bé Lê Thị Huyền Anh xinh xắn đáng yêu ngày nào.

Giờ đây, khi đã bình tâm trở lại, “Bà Tưng” tỏ rõ sự ân hận của mình và khẳng định việc khoe thân, phát ngôn phản cảm chỉ là hành động bột phát chứ không nằm trong kế hoạch nào cả. Cô tâm sự: “Mọi người luôn nói rằng tôi muốn tấn công showbiz, nhưng tôi làm những điều đó chỉ vì hành động bồng bột non dại của tuổi trẻ. Tôi đã từng muốn nổi tiếng, tôi làm vậy vì muốn được mọi người biết đến. Ước mơ của tôi ngày đó chỉ có vậy thôi. Tôi không bao giờ dám mong gì hơn”.

Có lẽ để biện minh cho những hành động bồng bột của “Bà Tưng”, thì một phần nào xuất phát cũng từ bởi hoàn cảnh của gia đình. Huyền Anh chia sẻ cô sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia tay. Hai anh em ở cùng mẹ, do một tay mẹ chăm sóc. Bà ngày ngày phải vất vả làm lụng đến gần như kiệt sức để cố nuôi hai anh em cô ăn học. Vì hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt nên Huyền Anh rất mặc cảm, cô không dám chơi với ai nên có ít bạn bè. Có lẽ vì vậy mà khi buồn, cô đã nghĩ ra những hành động “khác người”.

Và vì ít bạn bè, người thân nên không có ai bên cạnh khuyên can cô, chỉ cho cô con đường đúng đắn để đi. Thế nên, mới có một “Bà Tưng” đầy tai tiếng trong năm 2013. Và không biết là xui xẻo hay may mắn khi “Bà Tưng” bị cấm diễn. Bị cấm diễn có nghĩa là mọi nẻo đường đến với nghệ thuật đã bị đóng lại. Thời gian đầu, “Bà Tưng” khá hoang mang, lo lắng và không biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu. Và thật may mắn khi cô gái trẻ 9X này đã lựa chọn cho mình một ngã rẽ đúng đắn. Cô cố gắng“trong sạch hóa” hình ảnh của mình. Và cô đã thành công. Hình ảnh “Bà Tưng” bây giờ thật dễ thương và đáng mến. Dư luận cũng bớt khắt khe hơn với cô.

Không chỉ “trong sạch hóa hình ảnh” ở ngoại hình, Huyền Anh còn nỗ lực học tập. Hiện tại, cô miệt mài trên ghế nhà trường để hoàn thành nốt ước mơ trở thành nhà thiết kế. Cô tiết lộ: “Tôi thích học thiết kế nội thất, tôi có niềm đam mê mãnh liệt với những thiết kế của ngôi nhà. Là con gái nên với tôi, việc học liên quan đến thiết kế nội thất hơi vất vả. Vì thế tôi xác định, tôi cần phải siêng năng thì mới học hành theo kịp các bạn được. Sáng học, tối học, chiều về tôi lại cặm cụi làm bài tập. Có những lúc gần thi, tôi và các bạn thức mấy ngày, mấy đêm để làm đồ án”.

Dù quyết tâm học tập nhưng Huyền Anh vẫn không quên đam mê nghê thuật. Cô cho biết: “Dù bận rộn nhưng mỗi tuần tôi vẫn dành thời gian để học nhảy, học hát, để giải trí và giảm stress. Tôi nhìn vậy thôi chứ khá yếu đuối, hay khóc nhè. Gần 1 năm qua tôi bị tự kỉ trầm trọng. Vì được nói chuyện với các chuyên gia tâm lí nên căn bệnh tự kỉ của tôi đã dần hết, và hiện tại thần kinh của tôi đã ổn định hơn trước”.

Tiếp tục học nhảy, học hát, có lẽ “Bà Tưng” vẫn ấp ủ kế hoạch tấn công showbiz, cô thừa nhận mình khó có thể từ bỏ niềm đam mê âm nhạc bởi đó là lẽ sống của cuộc đời cô. Ngày còn học lớp 10, cô đã xin cha mẹ từ quê lên TP.Hồ Chí Minh để học cấp 3. Ngày đó, cô vừa học văn hóa, vừa học thanh nhạc. Cô chăm chỉ ghi danh vào những khóa đào tạo ngắn hạn của giáo viên. Rồi sau này, cô được đào tạo lớp dự bị 3 tháng ở trường Sân khấu điện ảnh TP.Hồ Chí Minh.

Nhưng cuối cùng, Huyền Anh không đậu dù điểm văn hóa và phân tích phim đạt loại giỏi, cô rớt vì... ngoại hình. Đây là điều khá ngạc nhiên vì hiện tại, “Bà Tưng” luôn xuất hiện với những hình ảnh đẹp như một nàng công chúa. Cô không ngại giải thích ngày xưa cô không được cao ráo như bây giờ và nhan sắc chỉ đứng ở mức trung bình. “Ngày đó thầy cô giáo khen tôi có khả năng diễn xuất. Thầy cô khuyên tôi nếu có thi rớt tôi vẫn nên cố gắng thi tiếp, đừng bỏ cuộc. Nhưng tôi tuyệt vọng, bỏ về quê ở với mẹ. Sau đó, tôi quyết định lên thành phố và học ngành thiết kế nội thất. Học được một thời gian thì tôi dở chứng quay clip gây sóng gió. Thế là tôi bỗng chốc trở thành người nổi tiếng và tai tiếng”, Huyền Anh chia sẻ.

Tự dùng từ “tai tiếng” để nói về bản thân, dường như “Bà Tưng” đã thực sự hối hận. Cô mong muốn được trở lại với con người ngày xưa của mình. Và cô cũng mong muốn người hâm mộ mở lòng với một cô gái biết hối cải. Cô nói: “Tôi mong mọi người hãy đón nhận con người tôi. Tôi đã biết mình sai và tôi bây giờ là Huyền Anh - một con người mới hoàn toàn, không gây sốc, không phát ngôn phản cảm như xưa nữa. Những gì tôi gây ra ngày xưa là những bộc phát của tuổi trẻ, muốn khẳng định bản thân kiểu “trẻ trâu”. Mọi người nói tôi có tính toán cụ thể, nhưng không có chuyện như vậy! Không có một tính toán nào mà ngu ngốc dìm mình đến đường chết, dồn mình vào thế tuyệt vọng như vậy cả”.

Dù muốn được thừa nhận là Huyền Anh nhưng cô gái trẻ vẫn không muốn bỏ cái tên quen thuộc Bà Tưng vì: “Cái tên “Bà Tưng” có từ ngày tôi còn học cấp 3. Không phải vì scandal tôi mới lấy cái nickname “Bà Tưng”. Cái nickname này dù tai tiếng nhưng nó cũng đã gắn liền với tôi nhiều kỉ niệm tốt đẹp trong quá khứ. Tôi sống nhìn về tương lai, nhưng không phải vứt bỏ đi quá khứ của mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn thích được gọi là Tưng để nhớ lại những gì đã làm để mỉm cười và đi tiếp”.

Và bây giờ Huyền Anh đang thực sự khát khao muốn được cống hiến trên con đường nghệ thuật. Nhưng để có được điều đó, cô cần dư luận mở lòng và hy vọng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ sớm cho phép cô được trở lại đứng trên sân khấu với hình ảnh là một người làm nghệ thuật chân chính.