Athletic Bilbao – Man Utd: Cúi đầu rời cuộc chơi

Trước chuyến làm khách tới San Mames, nhiều người tin rằng Man Utd sẽ buông để tập trung cho cuộc chiến tại Premier League. Song cái cách mà họ rời cuộc chơi bằng thất bại 1-2 thực sự khiến các Manucian phải thất vọng.

Athletic Bilbao một lần nữa trở thành "hung thần" với hàng thủ Man Utd

Man Utd hành quân tới San Mames với hành tranh là trận thua 2-3 ngay trên sân nhà, cùng với đó là tâm lý đè nặng khi cuộc chiến tại Premier League đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Nhiều chuyên gia nhận định, “Quỷ đỏ” nước Anh sẽ buông vì họ chưa bao giờ coi trọng sân chơi hạng hai Europa League. Và điều đó phần nào đã đúng khi ở đội hình xuất phát, HLV Ferguson chỉ bố trí mỗi mình Rooney trên hàng tiền đạo, đồng thời cất đi cầu thủ sáng tạo nhất (Scholes) và cơ động nhất (Valencia). Nghĩa là Man Utd sẽ chơi phòng ngự phản công.

Thử tưởng tượng, một đội bóng cần phải có chiến thắng cách biệt 2 bàn mới mong đi tiếp lại chủ động nhường thế trận cho một đối thủ đang có tâm lý thoải mái và được thì đấu trên sân nhà, liệu có thể gây lên bất ngờ? Khoan hãy nói đến những màn trình diễn trên sân đấu, ngay cách sắp xếp đội hình của Sir Alex cũng đã đủ tạo nên một cảm giác rằng các cầu thủ  Man Utd chẳng việc gì phải quyết chiến để lật ngược thế cờ.

Trước một Man Utd đã không còn động lực và chỉ mong một màn chia tay chấp nhận được, các cầu thủ Athletic Bilbao đã chẳng nề hà triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với họ, một chiến thắng tại San Mames sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa với các CĐV nhà và nó sẽ càng có ý nghĩa hơn khi bại tướng là Man Utd, nhà ĐKVĐ nước Anh và là á quân Champions League.

Athletic Bilbao xứng đáng đi tiếp

Những cơ hội rõ nét đầu tiên đều đến từ phía Athletic Bilbao. Lần lượt Muniain, De Marcos rồi Iraola… có cơ hội thử tài De Gea. Chỉ có may mắn và tài năng của De Gea, Man Utd mới giữ sạch được mành lưới. Nhưng cái cách họ chống đỡ các đợt tấn công của đội chủ nhà chỉ khiến người hâm mộ thêm chán nản. Bị động, thiếu lửa và rời rạc trong những pha lên bóng. Có cảm giác, việc Man Utd để thủng lưới chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rồi thì rốt cục nó cũng đến. Phút 23, Llorente có một pha thoát xuống dũng mãnh để nhận được chuyền dài của đồng đội trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục De Gea.

Lỗi trong tình huống này thuộc về Ferdinand khi anh đã tỏ ra quá nghiệp dư trong việc kèm Llorente. Thật trớ trêu, Ferdinand lại chính là cái tên được kỳ vọng nhất có thể xiết lại hàng phòng ngự Man Utd sau khi các hậu vệ áo đỏ đã có một trận đấu thảm họa ở lượt đi. Hình ảnh một Ferdinand chẳng còn muốn gào thét các đồng đội đủ để nói lên rằng, Man Utd bị loại là hoàn toàn xứng đáng.

Đầu hiệp 2, Sir Alex lần lượt tung các cầu thủ trẻ gồm Smalling, Pogba, Welbeck vào thay các trụ cột như Ferdinand, Carrick, Giggs. Một quyết định cho thấy, chiến lược gia người Scotland đã chấp nhận buông xuôi và chẳng còn muốn níu kéo một chút cơ hội mỏng manh nào cả. Thế nên, việc đội khách để thua thêm 1 bàn nữa sau pha dứt điểm không thể cản phá của De Marcos là điều chẳng có gì phải bất ngờ.

Một mình Rooney chẳng thể cứu Man Utd khỏi một thất bại tủi hổ nữa

Những phút cuối trận, Athletic Bilbao vẫn tấn công mạnh mẽ hòng kiếm thêm những bàn thắng nữa, trong khi về phía Man Utd, dường như chỉ còn mỗi Rooney là vẫn còn ngùn ngụt quyết tâm trong người. Nhưng “một cánh én nhỏ chẳng làm lên mùa xuân”. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của chân sút người Anh cũng chỉ giúp anh có được 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và nó là không đủ để giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi một kết cục đáng buồn nữa.

Đêm qua, xứ Basque đã lại có dịp mở hội bởi sau gần 4 thập kỷ họ mới lại lọt vào đến tứ kết cúp châu Âu, và đó là một chiến tích hoàn toàn xứng đáng. Cám ơn Llorente, cám ơn De Marcos, cám ơn Iraola... đã dạy cho Man Utd một bài học xứng đáng. Bài học về sự tôn trọng đối với các đối thủ. Còn về phần “Quỷ đỏ”, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một màn chia tay, cú ngã ở San Mames chắc chắn sẽ để lại cho họ rất nhiều day dứt. Một cái cúi đầu rời cuộc chơi đầy tủi hổ.

Đội hình thi đấu:
Athletic Bilbao: Iraizoz, Iraola, Martínez, Amorebieta, Aurtenetxe, Iturraspe, Ander (Inigo Perez 80’), De Marcos, Susaeta, Llorente (Toquero 40’), Muniain(San Jose 88’).
Man Utd: De Gea, Rafael, Evans, Ferdinand (Smalling 63’), Evra, Park, Carrick (Pogba 63’), Cleverley, Giggs (Welbeck 68’), Young, Rooney.

Cầu thủ ghi bàn:
Athletic Bilbao: Llorente (23’), De Marcos (65’)
Man Utd: Rooney (80’)

Kết quả: 1-2 (tổng tỉ số sau 2 lượt 2-5)