Anh Thư: "BNHV là cuộc chơi và tôi chơi đàng hoàng"

Anh Thư khẳng định chị không có gì phải suy nghĩ hay vương vấn về những điều không hay trong thời gian qua. Đây đơn giản chỉ là cuộc chơi, và chị đã chơi hết mình.

Khá áp lực và chịu nhiều điều tiếng về việc mua giải thưởng, nhưng giải đồng của BNHV mùa thứ 3, Anh Thư cho rằng, chị đến với cuộc thi là để vui, chỉ coi đó như một cuộc chơi nhưng chơi với tinh thần nghiêm túc và đàng hoàng nên không có gì phải suy nghĩ.

Cuộc thi đã kết thúc rồi, nhưng những dư âm để lại của nó thật sự không được tốt cho lắm. Chị Chanh mới có phát ngôn rằng chị và chị ấy chỉ là quân cờ trong chương trình BNHV. Chị nghĩ sao?

Tôi thấy nói gì cũng không hay vào giờ phút này, tôi đã xác định từ đầu khi đến với cuộc thi này phải đẹp đẽ, đây là một cuộc chơi nhưng tôi chơi với tinh thần nghiêm túc và đàng hoàng cho nên không có gì phải vướng bận hết. Tôi muốn khi kết thúc cuộc thi mọi thứ phải êm xuôi và những gì diễn ra dù có tiêu cực thì cũng trở thành những kỉ niệm đẹp. Mỗi khi nhớ lại những thời khắc đó thì thấy vui vẻ không vướng bận hay thắc mắc. Còn phát ngôn đó không phải tôi nói thì sao tôi nghĩ gì được.

Anh Thư đã có những kỷ niệm đẹp ở BNHV

Cũng có ý kiến cho rằng chị nhận được quá nhiều ưu ái từ ban giám khảo nên mới có được kết quả như vậy?

Câu hỏi này phải hỏi BGK chứ sao lại hỏi tôi. Thực sự tôi không thích nói đi nói lại một câu hỏi mà bản thân tôi và người khác cứ bị dí vào, trong khi chúng tôi không như thế.

Chị hài lòng về kết quả mà mình đạt được chứ?

Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi đây là cuộc chơi và chơi hết mình, nghiêm túc và đàng hoàng. Còn kết quả đó là nhờ công lớn của những người yêu quý tôi bình chọn cho tôi, dù đôi khi tôi vẫn có những khiếm khuyết, nhưng mọi người thương và dành tình cảm cho tôi nên tôi có được kết quả như vậy.

Mối quan hệ giữa chị và chị Phương Thanh có bị ảnh hưởng gì không sau những chuyện không hay vừa qua?

Tôi và chị ấy vẫn bình thường, chị Chanh vẫn rủ tôi đi ăn. Tôi chỉ có thể gói gọn về tôi trong mấy chữ “mọi thứ đều tốt đẹp và diễn ra vui vẻ”.

Còn bạn diễn của chị, hai người đã khá tình cảm trong suốt quãng thời gian qua, thậm chí còn có nghi án Anh Thư yêu bạn diễn của mình?

Hôm qua cậu ấy về sau nên tôi cũng chưa gặp để hỏi han xem tâm trạng ra sao, nhưng tôi nghĩ với 4 tháng gắn bó vừa qua thì chắc chắn là khi chia tay thì tất nhiên là cả 2 chúng tôi sẽ buồn.

Khi tập luyện thì chúng tôi đã có những lúc căng thẳng với nhau, những cãi vã và mất lòng nhưng bây giờ khi cuộc chơi kết thúc những điều đó không còn nữa thì chắc chắn sẽ còn lại là sự nuối tiếc.

Chị sẽ dành tặng một món quà gì đặc biệt cho anh ấy trước khi chia tay?

Tất nhiên là có chứ, sẽ là một món quà để cả 2 bên có thể giữ liên lạc và hỏi thăm nhau về sức khỏe và công việc.

Anh Thư và bạn nhảy

Còn tình cảm của người hâm mộ, nó có ý nghĩa như thế nào với chị trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua?

Người ta nói “trong cái rủi lại có cái may”, tóm lại là tôi cảm ơn những ý kiến trái chiều trong thời gian qua, vì nhờ nó mà tôi đã nhận ra những tình cảm mà mọi người dành cho mình. Tôi nghĩ cuộc chơi này tôi đã được quá nhiều, nếu không có những khó khăn đó tôi không biết là mình được yêu thương đến vậy.

Tôi cảm thấy xúc động và bất ngờ vô cùng với những gì mà khán giả dành cho mình. Những tình cảm đó quá lớn lao, nó khiến tôi có thêm tinh thần để vượt qua những khó khăn. Nhiều lúc đọc những comment của khán giả dành cho mình mà tôi chảy nước mắt, đâu dễ dàng gì để mọi người đồng cảm và hiểu mình như vậy.

Sau những chuyện lùm xùm tôi không lên tiếng hay phát ngôn gì để biện minh hay thanh minh gì cho mình, tôi nghĩ những người ủng hộ mình và ở bên cạnh mình sẽ hiểu những cố gắng hay con người của tôi. Vì thế nên tôi mới có những sự động viên kịp thời đó.

Áp lực và tâm lý rất căng thẳng, tinh thần tôi không được tốt nên những lời động viên đó như là thuốc bổ vậy, và tôi nghĩ mình phải tiến lên để không phụ lòng mọi người.

Trong khi các bạn diễn khác luôn có người yêu và gia đình bên cạnh, thì chị lại chỉ có một mình chinh chiến?

Chẳng có vấn đề gì cả, tôi thấy mọi người đều khai thác khía cạnh gia đình nên tôi làm khác đi. Anh Thư có gia đình cả nước đều biết, nên không nhất thiết phải PR thêm nữa.

Anh Thư muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động dù đã có gia đình

Nhưng mỗi buổi thi vẫn bị áp lực chứ, nếu có gia đình, đặc biệt là chồng con đi theo ủng hộ thì vẫn hơn?

Thì càng vì có những nghi ngờ đó nên tôi càng không muốn phải lên tiếng giải thích gì cả, càng không muốn đưa gia đình vào. Từ trước tới giờ mọi người khi tham gia chương trình thì đều có nói đến gia đình hay con cái, nhưng tôi thì lại không muốn làm như vậy.

Tôi muốn xây dựng một hình ảnh người phụ nữ độc lập và năng động dù cô ấy đã có gia đình, đây sẽ là hình ảnh mà tôi muốn hướng tới trong thời gian tiếp theo của sự nghiệp. Đâu có phải cứ lập gia đình rồi là bị vướng bận hay cứ phải đưa gia đình vào thì mới PR được tên tuổi của mình.

Tôi không muốn hình ảnh của mình bị thụ động và phải mang gia đình ra để gắn hình ảnh của mình vào đó. Còn thực sự là gia đình tôi chả có vấn đề gì khủng khiếp cả. Còn nếu bạn vẫn không tin nữa thì mai mốt đến nhà tôi ăn cơm, gặp và giao lưu với ông xã tôi đi thì sẽ biết thôi (cười lớn).

Cảm ơn chị!