Ảnh: "Sóng thần" xuất hiện giữa thủ đô

Trong 2 ngày 6-7/5, lượng mưa ở khu vực Hà Nội tuy không lớn, nhưng cũng làm quốc lộ 32 đoạn thuộc xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) ngập sâu trong nước từ 30-40cm, kéo dài hơn 300m.

Mỗi lần xe ô tô chạy qua tạo nên những con sóng khiến người đi xe máy một phen hú vía, thậm chí còn bị nước bẩn "dội" từ đầu đến chân.

Người đi xe máy vào vũng nước sâu, bị chết máy dắt bộ rất cực nhọc. Còn tránh vùng nước sâu đi trên vỉa hè thì cũng sởn gai ốc với những miệng cống không nắp như hố tử thần chực chờ.

Cùng "chiêm ngưỡng" những con sóng trên quốc lộ 32 sau những trận mưa vừa qua:

"Sông" êm đềm trên quốc lộ 32.
Mỗi khi xe qua lại trở nên dữ dội, cuộn sóng
"Sóng đừng xô nhau"
Xe tải khiến xe buýt "tròn xoe mắt"...
...nhưng "khép mình" trước xe bồn chở xăng...
...bởi những trận sóng như thác đổ
Người đi xe máy bị "dạt sóng"
Xe máy lướt sóng cùng ô tô con.
Cuộc đua ngoài ý muốn
Ô tô đi qua để lại những con sóng vỗ bờ
"Sông sâu" vẫn phải lội
Vỉa hè gập ghềnh cũng phải đi.
Dắt xe lội qua "sông" do chết máy.