Altuzarra 2012 ngập tràn sắc hoa xuân

Làm thế nào để kết hợp giữa những sắc màu tươi tắn mùa Xuân với cảm hứng thời trang năng động trong những bộ trang phục thể thao mà không làm mất đi bản chất cốt lõi của nó?

Đây là điều mà rất nhiều nhà thiết kế New York cũng như Joseph Altuzarra gặp phải trong quá trình sáng tạo bộ sưu tập mang chủ đề "Sự kết hợp giữa siêu công nghệ và nghệ thuật".

Đến với bộ sưu tập, ấn tượng đầu tiên thuộc về kỹ thuật và tính hiện đại của những bộ trang phục, đó không phải là những bộ trang phục thể thao theo đúng nghĩa, mà là sự kết hợp tài tình giữa các màu sắc đen trắng, sự pha trộn của chất liệu da thuộc, quần bó và áo parka, váy bút chì và đầm đính cườm ôm sát cơ thể gọn gàng, năng động. Các tín đồ thời trang đã bị rung động bởi những bộ trang phục tuyệt vời của Helmut Lang vào cuối những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, giờ đây sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thưởng thức những mẫu thiết kế đặc biệt hơn, nữ tính hơn của Altuzarra từ thuở đầu lập nghiệp.

Trong bộ sưu tập lần này, Altuzzara đã tham khảo ý tưởng từ những chiếc áo khoác thời trang cao cấp của Helmut nhưng buổi trình diễn đã xoáy trọng tâm vào sự thoải mái cho người mặc và cách xử lí màu sắc rất tinh tế.

Giữa bộ sưu tập, mọi thứ dường như bắt đầu đồng nhất với nhau bởi sự xuất hiện của những hoa văn độc đáo, đó là những bông hoa dâm bụt và các loại cây miền nhiệt đới, đầu tiên là những chiếc vòng cổ với dây buộc trắng sau đó là lan dần xuống, phối hợp với những chiếc váy trắng. Nhìn chung những mẫu thiết kế rất bắt mắt, nhưng có một vấn đề đặt ra đó là, liệu rằng sự kết hợp này có mang lại điều gì mới mẻ không?

Đối với các trang phục của Altuzarra, dường như nhà thiết kế vẫn chưa thể hiện đủ sức thuyết phục trong cách khai thác họa tiết đa sắc nhưng vẫn thể hiện sự sáng tạo vượt trội ở những thiết kế váy tinh xảo được phối màu một cách hài hòa.