Toàn cảnh ĐT Việt Nam vs Philippines (3 - 1): Chiến thắng áp đảo

Dù chỉ cần hòa là hai đội sẽ cùng giành vé đi tiếp nhưng có lẽ cả hai vẫn sẽ vào sân với tinh thần cao nhất vì ngôi đầu bảng.

20H56': Hết giờ. Việt Nam-Philippnes: 3-1.

20h53': Phút thứ 90, Việt Nam có sự thay đổi người. Minh Tuấn rời sân và vào sân là Thanh Hiền.

20h51': Phút thứ 88, Mạc Hồng Quân vừa có pha xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật. Bóng đi chệch cột dọc.

20h47': Phút thứ 85, ngay khi vào sân, Mạc Hồng Quân đã có tình huống chuyền bóng thông minh cho Văn Quyết. Rất tiếc số 10 lại không thể tận dụng thành công.

20h45': Phút thứ 82, tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Công Vinh rời sân và vào sân là Mạc Hồng Quân.

20h41': Phút thứ 79, tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Thành Lương rời sân nhường chỗ cho Văn Biển (5).

Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 và niềm vui của Minh Tuấn.

20h40': Phút thứ 76, Martin Steuble vừa có pha áp sát rất nguy hiểm. May cho Việt Nam, cú dứt điểm của cầu thủ số 21 này đã đưa bóng vọt xà ngang.

20h35':  Phút thứ 72, Minh Tuấn nhận thẻ vàng.

20h31': Phút thứ 68, Philippines có sự thay đổi người. Misagh Bahadoran (9) rời sân và vào sân là James Younghusband (7).

20h26': Phút thứ 63, Huy Hùng tung ra cú sút xa, bóng đi chệch cột dọc.

Văn Quyến giữa vòng vây.

20h23': Phút thứ 61, Công Vinh đi bóng và tung ra cú sút kỹ thuật. Bóng đi nhẹ và không đủ làm khó Patrick Deyto.

20h23': VÀO! Việt Nam vs Philippines: 3-1. Phút thứ 60, Paul Mulders (22-Philippines) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Philippines bằng một pha xử lý kỹ thuật.

20h22': NGUY HIỂM. Cú sút rất bất ngờ từ ngoài vòng cấm của Huy Hùng đã đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Philippines.

20h22': Phút thứ 61, Công Vinh đi bóng và tung ra cú sút kỹ thuật. Bóng đi nhẹ và không đủ làm khó Patrick Deyto.

20h22': VÀO! Việt Nam vs Philippines: 3-1. Phút thứ 60, Paul Mulders (22-Philippines) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Philippines bằng một pha xử lý kỹ thuật.

20h18': Phút thứ 53, Hoàng Thịnh tung ra cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

20h15': Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đang dẫn trước Lào với tỷ số 3-1.

20h14': VÀO! Việt Nam vs Philippines: 2-0. Phút 50, nhận đường chuyền từ đồng đội, Minh Tuấn vượt qua một hậu vệ Philippines trước khi tung ra cú sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.

20h10': Phút thứ 48, Simone Rota (23-Philippines) nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Thành Lương.

20h8': Hiệp 2 bắt đầu

Cổ động viên Việt Nam hò reo.

19h49' Hết hiệp 1. Việt Nam-Philippines: 1-0.

19h45': Phút thứ 41, Công Vinh dùng tốc độ vượt qua một hậu vệ Philippines và xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương. Thế nhưng tình huống căng ngang của anh lại đi đúng tay thủ môn Patrick Deyto.

Hoàng Thịnh ăn mừng sau bàn mở tỷ số.

19h43': Phút thứ 36, Văn Quyết có bóng trước vòng cấm địa Philippines, nhưng thay vì chuyền cho Minh Tuấn ở vị trí thuận lợi, số 10 lại quyết định dứt điểm. Bóng đi thiếu chính xác.

19h37': Phút 32, Thành Lương chuyền bóng hơi chậm khiến Công Vinh rơi vào thế việt vị.

19h33': Phút thứ 29, Công Vinh một lần nữa ngã trong vòng cấm Philippines, nhưng trọng tài không cho rằng đó là một tình huống có thể thổi phạt penalty.

19h30': Ở trận đấu cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, Indonesia đang tạm dẫn Lào 2-1.

19h28': Phút thứ 26, Phil Younghusband (10-Philippines) vừa tung ra cú sút xa. Bóng đi thiếu chính xác.

19h25': Phút thứ 22, pha tấn công rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Rất tiếc cú căng ngang của Minh Tuấn đã bị hậu vệ Philippines cản phá thành công. 

19h25': Phút thứ 16, Tiến Thành chuyền dài cho Văn Quyết, tuy nhiên trọng tài đã thổi còi phạt số 10 của ĐT Việt Nam trong tình huống va chạm với hậu vệ đối phương.

19h24': Phút thứ 14, Steuble (21-Philippines) phải nhận thẻ vàng vì tình huống phạm lỗi với Thành Lương.

19h12': Hoàng Thịnh tung cú sút xa, bóng đi lập bập vào lưới Philippines

19h02': Trận đấu bắt đầu.

18h55': Hai đội đã có mặt trên sân Mỹ Đình và làm lễ chào cờ, hát quốc ca. 

Hôm nay, tiền đạo Công Vinh đã được giao chiếc băng đội trưởng tuyển Việt Nam.

Đội hình 2 đội:

ĐTVN: Thanh Bình, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

ĐT Philippines: Deyto, Rota, Aguinaldo, Guirado, Sato, J. Younghusband, Ott, Greatwich, Bahadoran, Hartmann, P. Younghusband.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng A, AFF CUP 2014 với 4 điểm, đứng đầu là Philippines (6 điểm). Trên lý thuyết đoàn quân của HLV Miura vẫn có thể bị loại trong trường hợp Indonesia đánh bại Lào 4 bàn trở lên và ĐT Việt Nam thua Philippines với tỷ số tương tự. Thế nhưng kịch bản trên rất khó xảy ra cùng thời điểm.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận định Philippines sẽ quyết tâm giành ít nhất 1 điểm: "Tôi không nghĩ đây là trận đấu dễ dàng cho VN dù Philippines đã vào bán kết vì chắc chắn mình tính họ cũng tính. Philippines cũng sẽ không mạo hiểm gặp Thái Lan sớm vì đá giao hữu trước giải họ đã thua người Thái 0-3 tại Korat nên sẽ quyết thắng hoặc hòa chúng ta để đứng đầu. Thế buộc phải thắng sẽ là áp lực tâm lý không nhỏ cho tuyển thủ VN. Vừa chịu sức ép vô hình cộng với khả năng dứt điểm không cao rất khó cho VN giành 3 điểm. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng nếu chúng ta cải thiện được cú sút, có những đường chuyền cuối cùng sắc nét như các pha gây đột biến của Văn Quyết, Thành Lương, những pha tỉa bóng thông minh của Tấn Tài và sớm có bàn thắng thì mọi chuyện sẽ khác". 

Báo giới Philippines tin đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam

Tờ Malaya Business Insight nhận định: “Lịch sử đang đứng về phía Philippines. Dù phải chơi dưới sức ép khán giả sân Mỹ Đình, nhưng Philippines vẫn sẽ đánh bại ĐTVN như 2 lần gặp nhau gần đây”.

Trang tin Manila Bulletin cũng đặt niềm tin rất lớn vào chiến thắng của Philippines: “HLV Dooley xuất hiện tại cuộc họp báo trước lượt trận cuối với sự tự tin và thoải mái. Philippines đã đoạt vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng. Đó là màn trình diễn gây ấn tượng mạnh cho bất kỳ ai theo dõi giải đấu số một khu vực ĐNÁ".

Tờ Manila Times trích dẫn những phát biểu của HLV Thomas liên quan đến trận đấu giữa Philippines và ĐTVN. Theo tờ báo này, Philippines hoàn toàn đủ sức đánh bại đội chủ nhà dù phải chơi trên sân Mỹ Đình với 40 nghìn khán giả.

HLV Miura quyết giành chiến thắng

Phát biểu trước trận đấu, HLV Miura cho biết: "Đội tuyển Việt Nam muốn giành ngôi đầu bảng trong trận gặp Philippines. Các cầu thủ sẽ thi đấu với 100 % sự tập trung. Tôi không hề cảm thấy thú vị nếu phải gặp Thái Lan ở bán kết."

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: "Dù vậy, nếu được đá bán kết lượt về với Thái Lan trên sân nhà, tôi nghĩ chúng ta sẽ có khá nhiều lợi thế."