9X rủ bạn giết ông nội lấy tiền chơi game

“Mày có cho tao đâm ông nội mày không?”, Chiến ấp úng thì Hòa nói tiếp: “tao với mày đợi đến khuya tới mở cửa vào đâm ổng chết rồi lấy tiền chơi game".

Sáng 17/6, TAND tối cao Đà Nẵng đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt hai bị cáo tuổi 16 tuổi cùng trú cùng trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) là Lê Thái Hòa 10 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 12 năm tù (vì bị cáo khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên nên mức hình phạt không quá 12 năm tù) và Đặng Quang Chiến 7 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản buộc phải chấp hành là 9 năm tù. Mà người bị hại chính là ông nội kế của bị cáo Chiến. Theo HĐXX chỉ vì để thỏa mãn cho việc chơi bời của mình, các bị cáo đã bất chấp mạng sống của người khác, cấp sơ thẩm đã cân nhắc xử phạt các bị cáo mức án trên là thỏa đáng không còn tình tiết nào để giảm nhẹ hơn cho các bị cáo.

Tối ngày 14/4/2012, sau khi chơi Internet xong, Hòa và Chiến đến cầu Ngoài Ngàn ở xã Vạn Khánh, Vạn Ninh ngồi chơi tại khu vực đìa tôm gần đầu cầu. Tại đây Hòa nảy sinh ý định giết ông Bùi Trọng Keo (SN 1942, trú Hội Khánh, Vạn Khánh, Vạn Ninh) là chồng sau của bà nội Chiến để cướp tài sản. Nên Hòa hỏi Chiến: “mày có thương ông nội mày không?”, Chiến trả lời: “không, tao ăn cơm ổng không cho ăn, còn đánh tao mà thương cái gì”. Nghe vậy, Hòa hỏi tiếp: “mày có cho tao đâm ông nội mày không?”, Chiến ấp úng chưa kịp trả lời thì Hòa nói tiếp: “tao với mày đợi đến khuya tới mở cửa vào đâm ổng chết rồi lấy tiền hay đồ gì đem đi bán chơi game, xong bỏ đi làm ăn xa luôn khỏi sợ ai biết”. Chiến nghe Hòa nói vậy thì đồng ý với kế hoạch của Hòa và nói: “bây giờ chắc ổng chưa ngủ say, đợi 12h đêm mọi người ngủ say rồi đi”. Sau đó Hòa dùng điện thoại di động hẹn giờ báo thức lúc 00h ngày 15/4/2012 rồi cả hai cùng ngủ tại khu vực đìa tôm gần đầu cầu Ngoài Ngàn. Đúng 00h ngày 15/4/2012, điện thoại báo thức reo cả hai thức dậy và đi bộ đến nhà ông Keo, khi đi Hòa mang theo một con dao Thái Lan mà Hòa nhặt được lúc đi chơi suối vào khoảng 3 ngày trước.

Khi đến nơi thấy nhà ông Keo khóa cửa nên Hòa leo lên cửa trước nhà trên, thò tay vào lỗ thông gió mở chốt cửa nhưng không mở được. Sau đó, Chiến leo lên mái nhà gỡ ngói phòng lồi rồi leo vào trong nhà và mở cửa nhà trên cho Hòa đi vào. Khi vào nhà, Hòa rút dao Thái Lan ra cầm ở tay phải và đi lấy một cái gối ở trên giường nhà trên đưa cho Chiến để Chiến dùng bịt mặt ông Keo để Hòa dùng dao đâm. Cả hai quay lại giường ông Keo đang nằm, Chiến tháo một dây mùng gần đầu ông Keo nằm và dùng gối đè lên mặt ông Keo, còn Hòa dùng tay trái đè cái mùng từ trên xuống, tay phải cầm dao Thái Lan đâm 13 nhát vào đầu, ngực và tay ông Keo. Ông Keo vùng vẫy chống cự và la lớn nên Chiến bỏ chạy trước còn Hòa tiếp tục dùng dao đâm thêm mấy nhát nữa mới bỏ chạy theo Chiến. Ông Keo được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.