9x đuổi bắt cướp trên đôi guốc 10cm

Đuổi theo kẻ móc túi trên đôi guốc cao ngất ngưởng, thiếu nữ 17 tuổi người Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Sự việc trên xảy ra vào tối 25/10 tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, trong lúc đi dạo với một người bạn, Su bị một tên lạ mặt cướp chiếc ví đang cầm trên tay. Trong lúc chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, người bạn gái đi cùng đã thấy Su đang chạy đuổi theo tên cướp trên đuôi guốc cao 10cm.

Khi chạy được quãng ngắn 100m, cô thấy Su dừng lại tháo guốc. Sau đó, cô tiếp tục thấy Su chạy thêm khoảng 300m thì đuổi kịp tên cướp ví.

Tại đồn công an, Su kể lại sự việc, sau khi đuổi theo tên cướp, cô nhìn thấy tên cướp ẩn náu trong một bụi cây nên đã hét lớn “Ra đi! Tôi thấy anh rồi!". Không còn cách nào khác, tên cướp đành bước ra khỏi bụi cây. Để cô gái không hét lên sẽ dễ thu hút nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến, tên cướp liền ném trả chiếc ví rồi bỏ chạy.

Su cùng người bạn liền đến cơ quan công an gần đó thông báo sự việc. Tại đây cô kể lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Cảnh sát đã tìm kiếm, lùng soát khu vực đó nhưng không tìm thấy tung tích tên cướp.

Bất ngờ thay, ngày hôm sau, tên cướp đến cơ quan công an trình diện.

Hắn khai tên là Lin, 21 tuổi. Lin thừa nhận hành vi cướp giật ví tiền vì lý do anh ta đang rất đói khát và tuyệt vọng. Anh nghĩ sẽ kiếm được ít tiền khi nhìn thấy hai cô gái cầm ví đi bộ. Sau đó vì cảm giác hối lỗi khi bị tóm, anh đã ra đầu thú.