4 người bán gỗ sưa đã bỏ đi biệt tích

Người dân râm ran thông tin “hàng” được tập kết gần bìa rừng, chờ chớp thời cơ “hạ sơn”, số khác lại được chuyển vào cất giấu sâu hơn.

Theo ghi nhận chiều 15/5, tình hình tại các chốt, trạm kiểm soát án ngữ ở các lối ra vào chính của rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng như trạm kiểm soát liên ngành Khe Sến (xã Xuân Trạch), trạm Trộ Mợng (xã Phúc Trạch)… đã trở lại yên ắng. Tuy nhiên, không khó để tránh các chốt kiểm lâm để vào rừng.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (nơi có 10 người trong nhóm 11 người trúng sưa), khẳng định cũng có nghe thông tin về việc tập kết gỗ sưa ra bìa rừng và một lượng “hàng” khác được đưa vào cất giấu sâu hơn, cách Hung Trí đến hai ngọn núi đá vôi lớn. “Bây giờ những người trúng ba cây sưa này còn sợ bị các nhóm giang hồ tứ xứ trấn cướp sưa hơn là sợ lực lượng chức năng”, ông Hiền nói.

Đường vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã yên tĩnh hơn.

Vì biết cả 10 người trong nhóm trúng sưa nên ông Hiền nắm được thông tin rằng sau khi bán chung 120 phách gỗ từ trong rừng (tương đương 1/3 tổng số gỗ) được vài trăm tỷ đồng và chia đều nhau, nhóm này lại tiếp tục chia đều gỗ còn lại ra 11 phần, mạnh ai nấy xử lý thì nhóm này bắt đầu có sự phân hóa về việc cất giấu hàng. Mỗi người có thể tùy chọn cách riêng. Theo ông Hiền, có 4 người ở xã đã bán được “hàng”, rồi về nhà chớp nhoáng và bỏ đi biệt tích. 7 người còn lại vẫn chưa về nhà, có khả năng còn ở trong rừng.

Ông Hiền khẳng định rất chắc chắn việc khoảng 10 ngày trước, 120 phách gỗ sưa ngang nhiên lọt từ rừng Phong Nha nhờ 38 tỷ đồng “lót đường”, rồi “hàng” theo QL 20 về TP. Đồng Hới (Quảng Bình), chia nhỏ ra cất giấu là có thật. “Tôi đã nắm thông tin từ rất nhiều người dân ở xóm 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch trực tiếp tham gia gùi 120 phách gỗ này. Bây giờ nhiều người gặp tôi đếu nói rằng, thấy người của vườn hay lực lượng truy quét gỗ sưa… là họ không tin tưởng nữa rồi. Bởi trước mắt họ xảy ra quá nhiều chuyện sai trái của lâm tặc, của kiểm lâm”, ông Hiền ngán ngẩm.

Chiều 15/5, phóng viên đã trực tiếp trao đổi với ông Lưu Minh Thành, Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng về tin đồn 120 phách gỗ sưa ngang nhiên ra khỏi rừng. Tuy nhiên, ông Thành khẳng định: “Tôi không nghe thấy gì. Chuyện đó làm gì có, vì chúng tôi tăng cường lực lượng 24/24g mà. Không có chuyện gỗ sưa lọt về xuôi đâu”. Trong diễn biến khác, vườn đang cho xác minh nghi vấn kiểm lâm tiếp tay lâm tặc trong vụ ba cây sưa cổ thụ bị đốn hạ. Hai cá nhân là ông Hoàng Văn Quế, Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và ông Trần Đức Tiến, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Trộ Mợng (trực tiếp quản lý Hung Trí) phải viết tường trình.