4 biên tập viên The Sun bị bắt vì hối lộ cảnh sát

Ngày 29.1, cảnh sát Anh bắt giữ 4 biên tập viên cao cấp của tờ báo bán chạy nhất nước Anh The Sun cùng 1 cảnh sát vì tình nghi có liên quan tới các hành vi hối lộ cảnh sát để moi thông tin của báo này.

Các biên tập viên bị bắt bao gồm cựu Phó Tổng Biên tập Fergus Shanahan, cựu Tổng Biên tập Graham Dudman, biên tập viên phụ trách mảng tội phạm Mike Sullivan và trưởng ban tin tức Chris Pharo. Cảnh sát Anh tiết lộ các vụ bắt giữ trên được thực hiện nhờ “các thông tin mà tập đoàn điều hành News Corp cung cấp”. Trước đó, 8 đối tượng liên quan khác cũng đã bị bắt giữ.

News Corp - thuộc quyền sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch - cũng là cơ quan “mẹ” của tuần báo 168 tuổi News of the World (NoW) tại Anh bị đóng cửa hồi tháng 7.2011 vì vụ bê bối nghe lén điện thoại.

Các khoản hối lộ cảnh sát của The Sun được hé lộ sau khi cảnh sát Anh điều tra hàng loạt thư điện tử mà Tập đoàn News Corp gửi tới Công ty luật Harbottle & Lewis hồi năm 2007. Các email này cho thấy rằng, việc nghe lén điện thoại không chỉ ở tầm “hành vi đơn lẻ của một phóng viên” như Tập đoàn News Corp từng tuyên bố và trong khoảng thời gian từ năm 2003 - 2007, các biên tập viên cấp cao của The Sun còn ký duyệt các khoản hối lộ cho cảnh sát để moi thông tin.

Trong một cuộc họp về tiêu chuẩn báo chí vào năm 2003, cựu Tổng Biên tập Báo The Sun (từ năm 2003 - 2007) Rebekah Brooks từng thừa nhận có hành vi chi tiền cho cảnh sát để lấy thông tin. Tuy nhiên, tổng biên tập của NoW lúc đó là Andy Coulson đã nhanh mồm bao biện rằng đó là “các khoản tiền được trả theo đúng pháp luật”.

The Sun có lượng ấn hành hơn 2,5 triệu bản/ngày nhờ các bài báo giật gân liên quan đến người nổi tiếng và chính trị gia tại Anh.