3 trẻ em chết đuối trên đường đi gọi cha

Trên đường đi gọi cha đang ăn ở đám giỗ nhà cậu, 3 đứa trẻ không may trượt chân xuống ao tử vong.

Chiều 1/9, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Hứa Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, 3 đứa trẻ bị tử vong tại xã đều do đuối nước vào khoảng 2h chiều 31/8. Cả 3 em nhỏ đều là anh em họ hàng của nhau.

Các nạn nhân là em nhỏ được xác định gồm: Hứa Phát Tạo (8 tuổi), Huỳnh Chí Thế (6 tuổi) và Trần Diễm Phi (5 tuổi), đều trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh là một xã nằm sát biển.

Theo người nhà nạn nhân kể lại, gần đầu giờ chiều (31/8), bà Huỳnh Thị Út bảo con trai là Hứa Phát Tạo đi sang gọi cha là Hứa Phát Phước đang ngồi ăn uống tại đám giỗ nhà cậu ruột. Trên đường đi Tạo cùng 2 em là Thế và Phi chạy đùa trên dọc đường phía ao làng thì không may trượt ngã.

Quảng đường từ nhà đến địa điểm cha của Tạo đang ăn giỗ khoảng 200m. Tuy nhiên, khi chưa gọi được cha về thì cả 3 anh em đã tử vong dưới ao sâu.

Cũng theo ông Quang, khoảng 15h chiều người đi đường phát hiện một đứa trẻ nổi lên trên mặt ao và mọi người xuống tìm kiếm được thêm 2 thi thể. Mọi người tức tốc đưa vào bệnh viện nhưng đã quá muộn. Tạo dù mới 8 tuổi biết bơi và lặn dưới nước nhưng vẫn tử vong.

Được biết hoàn cảnh của gia đình 3 em nhỏ rất khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.