3 người chết trên biển khi đi câu

Khoảng 18h ngày 25/3, trên vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận xảy ra một vụ chìm ghe khiến 3 người bị chết.

Anh Nguyễn Ngọc Hàn (43 tuổi, ngụ tại phường Phủ Hà, TP. Phan Rang- Tháp Chàm), một trong 6 người sống sót trong vụ chìm ghe nói trên) kể lại: Nhóm anh Hàn gồm 8 người xuất phát từ Phan Rang lúc 3h30 sáng 25/3 đi xe vào thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân để thuê ghe đi câu biển. Chiếc ghe mà nhóm anh Hàn thuê là một chiếc ghe câu nhỏ do anh Nguyễn Lập (33 tuổi, ngụ tại thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân) làm tài công. Địa điểm mà nhóm anh Hàn chọn để buông câu là hòn Cù Lao Câu, cách đất liền hơn 7 hải lý.

Đưa xác nạn nhân vào bờ bằng thuyền thúng

Sau khi câu xong, đến khoảng 4h30 ngày 25/3, cả nhóm quyết định quay ghe trở vào. Trên đường vào đất liền, chiếc ghe gặp phải sóng quá lớn, lại là sóng ngang trong khi chiếc ghe quá nhỏ nên bị đánh chìm.

Trong lúc hoảng loạn, anh Hàn vớ được chiếc thùng đựng cá bằng nhựa liền ôm lấy nhắm bờ bơi vào. Tuy nhiên, do gió và sóng quá lớn nên đến sáng 26/3 anh Hàn dạt vào khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Tuy Phong). Tại đây, anh Hàn được người dân địa phương đưa đến nhà người quen và cấp báo với Bộ đội Biên Phòng đồn 428.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên Phòng đồn 428 đã phối hợp với người dân địa phương dùng ghe lớn tìm kiếm những người mất tích. Trong số 9 người trên ghe thì có 6 người được cứu sống, 3 người  mất tích.

Nỗi đau mất người thân

Mãi đến 10h30 ngày 26/3, lực lượng cứu hộ mới đưa được xác 2 nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Khánh (43 tuổi, ngụ tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm) và anh Lê Lợi (ngụ tại phường Đài Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm) vào bờ. Còn một người tên là Hai Tân chưa tìm thấy xác.