Vụ chồng bị vợ nhốt trong 'chuồng cọp' hơn 3 năm: Ở địa phương bà Ng. chưa từng có điều tiếng gì
Thứ sáu, 11/01/2019 10:42

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, ở địa phương bà Phạm Thị Ng. người vừa bị tố cáo nhốt chồng trong “chuồng cọp” suốt 3 năm là người chưa từng có điều tiếng gì, khi biết tin ai ai cũng rất bất ngờ.

Ngày 11/1, lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND huyện này đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ sự việc một người đàn ông trên địa bàn được cho đã bị vợ nhốt ở trong lồng sắt trong nhiều năm liền.

Trước đó, ông Lê Văn Nhung (SN 1959, trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân) gửi đơn tố cáo đến Công an xã Xuân Thiên về việc em trai ông là Lê Văn N. (SN 1967), bị vợ là bà Phạm Thị Ng. và con trai bà Ng. nhốt trong lồng sắt đặt trong nhà riêng suốt một thời gian dài.

Hình ảnh ông N. bị nhốt trong lồng sắt nhiều năm liền, khiến dư luận xôn xao ở Thanh Hóa.

Hình ảnh ông N. bị nhốt trong lồng sắt nhiều năm liền, khiến dư luận xôn xao ở Thanh Hóa.

Sau khi nhận được đơn thư của công dân, Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua tìm hiểu được biết, ông N. ở trong lồng sắt khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến ngày 5/1/2019. Lồng sắt này có chiều dài gần 2 mét, cao 1,2 mét, rộng 0,8 mét.

Hiện, nguyên nhân vì sao ông Lê Văn N. ở trong lồng sắt nhiều năm qua, có phải do người nhà nhốt hay không vẫn đang được Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân xác minh, làm rõ.

Chiếc “chuồng cọp” nơi dùng để nhốt ông Lê Văn N. trong suốt hơn 3 năm qua.

Chiếc “chuồng cọp” nơi dùng để nhốt ông Lê Văn N. trong suốt hơn 3 năm qua.

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Xuân Thiên cho biết, ngày 3/1 chính quyền địa phương nhận được đơn của gia đình tố cáo bà Ng. nhốt chồng là ông N. nên đã mời bà Phạm Thị Ng. lên trụ sở UBND xã làm việc.

“Căn cứ vào tình tiết trong đơn chúng tôi giao nếu có việc nhốt ông N. thì phải thả ông ấy ra. Sau đó UBND xã Xuân Thiên đã báo cáo UBND huyện và Công an huyện và cơ quan công an có làm việc với bà Ng. về vấn đề này.

Đến ngày 5/1, ông N. có bị nhốt trước đó hay không thì tôi không nắm được nhưng hôm đó ông N. đã ra ngoài và đã làm việc với cơ quan công an huyện cũng như cơ quan công an xã. Thể theo nguyện vọng thì ông N. về ở với anh trai là ông Nhung”, vị lãnh đạo UBND xã Xuân Thiên thông tin.

Theo vị lãnh đạo xã này, vì thông tin mỗi người trình bày một kiểu nên công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Ở địa phương, bà Ng. chưa điều tiếng gì, sống bình thường như bao người khác, làm ruộng với thi thoảng mang rau, quả lên miền núi bán.

Trước thắc mắc mấy năm qua ông năm đi đâu, làm gì, hàng xóm không ai hay biết?, vị lãnh đạo UBND xã Xuân Thiên cho biết do địa bàn xã rộng, thêm vào đó chính quyền không hề nhận được đơn trình báo của người dân nên không nắm được.

Saostar.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: vợ nhốt chồng suốt 3 năm , nhốt chồng trong chuồng cọp , tin nóng