Các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đã may mắn thoát nạn nhưng đang phải tích cực điều trị tại bệnh viện.
|
Danh sách các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza đang điều trị
tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza (Q.8, TP.HCM) đã làm 13 người chết và 28 người bị thương. Những người bị thương được đưa đến điều trị ở nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 8 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân nam (chưa rõ danh tính) đang phải thở máy và nội soi phế quản, các bệnh nhân còn lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nam này đang hôn mê chưa rõ lý do. Qua xét nghiệm ban đầu, phổi của nam bệnh nhân này có nhiều bụi than bám quanh, khó hô hấp. Các y bác sĩ tại bệnh viện cho biết thêm, lúc đưa tới điều trị, các bệnh nhân nồng nặc mùi khét từ đám cháy, thậm chí có người còn phà ra cả khói mỗi khi thở.
Bệnh nhân Nguyễn Thanh Sơn (43 tuổi) đang phải thở máy ở Bệnh viện Chợ Rẫy,
song không nguy hiểm tới tính mạng.
Nằm trên giường bệnh tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy với khuôn mặt nám đen, bà Trần Yên Minh (34 tuổi, cư dân sống trên lầu 4 - lô A Chung cư Carina Plaza) cho biết, mắt của bà vẫn còn rất cay sau nhiều giờ thoát khỏi đám cháy, cổ họng đau rát.
Bên cạnh bà Minh là một người thân vừa chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của bà. Người thân của bà Minh (xin giấu tên) cho biết, ngay khi hay tin chung cư Carina bị cháy, anh đã tức tốc đến hiện trường vụ cháy để tìm chị Minh.
“Nghe cháy chung cư Carina có nhiều người chết, mà gọi điện thoại cho chị Minh lại “thuê bao không liên lạc được” nên tôi lo lắng, chạy thẳng tới. Sau khi đọc tên chị và hỏi thăm nhiều người thì có người chỉ tôi tới Bệnh viện Chợ Rẫy”, người thân của bà Minh kể.
Người này cho biết thêm, bà Minh chưa lập gia đình, chỉ sống một mình trong căn hộ trên lầu 4 của chung cư Carina. Chia sẻ với người thân trước khi gặp PV, bà Minh xác nhận không nghe thấy tiếng chuông báo động cho tới khi được cư dân sống ở các phòng bên cạnh đập cửa, rồi được cảnh sát PCCC cứu ra ngoài.
Bà Đào Thị Kim Long (60 tuổi) cũng nằm thở từng nhịp khó khăn tại phòng cấp cứu với đôi mắt ưỡt đẫm vì đau rát, trên ngực là chiếc thau để khạc đờm. Bên cạnh bà Long là ông Nguyễn Thành Sơn (43 tuổi) đang phải thở máy và có đôi bàn chân nám đen. Sau khi sơ cứu và thực hiện các xét nghiệm, hai bệnh nhân này đã được nhập viện điều trị.
Bệnh nhân Đào Thị Kim Long (bên trái) và Trần Yên Minh (bên phải).
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- 3 điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục kể từ 2024, ai cũng cần biết sớm
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Bắt đầu từ 1/6, ra đường không mang giấy phép lái xe không lo bị phạt: Chỉ cần có 1 thứ
- Khi một người đến tuổi trung niên, điều khôn ngoan thực sự là không nói ba điều này với người khác
- Thúy Nga gặp lại ca sĩ Kim Ngân sau ồn ào: 'Thấy bà cũng tâm sự trải lòng kiểu hối hận'
- Muốn xây nhà trên đất nông nghiệp vẫn được cấp sổ đỏ, nhất định phải có loại giấy tờ này, ai cũng nên biết kẻo dễ bị phạt
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy