Vụ cháu họ sát hại bác rể ở Hải Dương: Nỗi buồn đớn đau của người thân
Thứ bảy, 05/08/2017 10:46

Thấy bác ruột hàng ngày bị chồng đánh đập, Bùi Hữu Thông luôn mang trong lòng nỗi hậm hực. Tối 2/8, Thông đã lấy gậy gỗ mang theo sát hại bác rể.

Người thân nạn nhân khóc ngất bên thi thể ông Đức.

Người thân nạn nhân khóc ngất bên thi thể ông Đức.

Sát hại bác rể vì thấy bác ruột bị đánh

Khoảng 20h tối 2/8, tại thôn Ngọc Lâu (xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là Phạm Đức Đức (SN 1968), còn đối tượng liên quan đến cái chết là Bùi Hữu Thông (SN 1995, cháu ông Đức). Chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân vào sáng hôm sau xảy ra sự việc khi họ hàng nội tộc lo hậu sự, còn phía trong nhà những tiếng khóc ai oán, xót xa bên thi thể nạn nhân xấu số chuẩn bị khâm liệm. Đến lúc này, mọi người cũng không hiểu tại sao người cháu ngoại mới ở bên Nga về thăm gia đình lại gây ra nỗi đau quá lớn cho bác rể. Bây giờ có trách thì cũng không được khi Thông đã được cơ quan chức năng bắt tạm giam.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trọng Lực - Trưởng thôn Ngọc Lâu kể: “Khi nhận được tin báo của bà Phạm Thị Loan (44 tuổi, vợ nạn nhân), tôi và công an viên đến hiện trường thì phát hiện ông Đức nằm úp mặt xuống giường, trên đầu có nhiều máu. Khi Trạm trưởng y tế xã đến kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong, sau đó tôi báo cho Công an xã Cẩm Hoàng”.

Ông Nguyễn Đình Tuấn Anh - Trưởng công an xã Cẩm Hoàng thông tin, nhận được tin báo từ trưởng thôn Ngọc Lâu, ông đã huy động toàn bộ lực lượng công an xã đến nơi xảy ra sự việc để bảo vệ hiện trường, bảo vệ nạn nhân. Lúc này ông Đức đã tử vong, còn đối tượng Thông mặc bộ quần áo đen, đội mũ đen đứng phía ngoài cổng. Sau đó, Thông bị bắt giữ, đồng thời thông tin cho Công an huyện Cẩm Giàng, Công an tỉnh Hải Dương về giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Thông đã thừa nhận hành vi sát hại người bác rể. Thông khai, sau khi từ nước Nga về thăm gia đình và ở nhà ông ngoại tại thôn Ngọc Lâu, Thông phát hiện bác ruột của mình thường xuyên bị ông Đức chửi mắng và đánh mỗi uống rượu say. Bức xúc, bà Loan cùng con gái út Phạm Thị Liễu (12 tuổi) về nhà ông Nguyễn Hữu Son (bố đẻ) sinh sống. Nhìn thấy bác ruột bị hành hạ, Thông liên tưởng đến mẹ mình ngày trước cũng bị bố đánh đập khiến Thông bị ám ảnh và nảy ý định sát hại bác rể.

Khoảng 19h tối 2/8, Thông cầm theo gậy đánh bóng chày đến nhà bác rể (cách khoảng 20m). Tại đây, bà Loan có giục Thông về ăn cơm tối và vợ chồng ông Đức cãi nhau. Đợi bác ruột đi khỏi, Thông liền cầm gậy đánh bóng chày đi vào trong phòng ngủ của bác rể. Lúc này, ông Đức ngồi ở mép giường đang khom người để châm thuốc lào thì bất ngờ Thông dùng gậy vụt mạnh vào gáy làm nạn nhân choáng váng, ngã xuống đất. Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm gậy vụt mạnh nhiều nhát vào đầu, gáy nạn nhân khiến ông Đức tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thông cầm chiếc gậy đánh bóng chày về nhà ông ngoại dùng rèm cửa lau vết máu và nói với bà Loan đã giết ông Đức.

Nỗi buồn người thân

Bà Loan (vợ nạn nhân) đau xót khi chính cháu ruột sát hại chồng mình. ẢNh: Đức Tùy

Bà Loan (vợ nạn nhân) đau xót khi chính cháu ruột sát hại chồng mình.
ẢNh: Đức Tùy

Trong suốt quá trình PV tìm hiểu về sự việc, chúng tôi luôn nhận được sự buồn tủi không chỉ của người thân mà dân làng nơi đây cũng xót xa. Vì từ trước đến nay ở làng quê vốn yên bình này chưa khi nào xảy ra vụ án đau lòng, tang thương, đặc biệt người thân sát hại nhau. Cho nên, đến lúc này mọi người vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao Thông lại có thể ra tay đánh bác rể tới tử vong.

Mới buổi chiều, mọi người còn gặp Thông đi chơi và chào vui vẻ, nhưng đến tối đã nghe tin Thông dùng gậy đánh bác rể tử vong tại nhà riêng khiến ai cũng bàng hàng, đau đớn, xót xa và không tin đó là sự thật. Gạt những giọt nước mắt, bà Loan (vợ nạn nhân) khóc nghẹn vì không thể nào nghĩ lại có thể xảy ra sự việc nghiêm trọng này. Bây giờ xảy ra cơ sự này, bản thân bà cũng không biết xử lý thế nào khi một bên là chồng và bên kia là cháu ruột. Bà Loan nghẹn ngào: “Lúc này, tôi không biết nói thế nào để cho mọi người hiểu và không nghĩ cháu mình lại có hành động đánh bác rể. Hiện tại, tôi chỉ biết lo hậu sự cho chồng được chu toàn, còn mọi việc để pháp luật xử lý”.

Nói về hoàn cảnh gia đình đối tượng Thông, Công an xã Cẩm Hoàng cho hay, Thông là người con duy nhất trong gia đình, có bố quê gốc tại xã Cẩm Định (cùng huyện Cẩm Giàng). Sau khi bố mẹ đối tượng ly hôn thì mẹ Thông sang Nga sinh sống và lấy chồng hai tại đây. Cùng thời điểm này, Thông sang Nga ở với mẹ và thỉnh thoảng về quê thăm gia đình, họ hàng.

Còn về phần nạn nhân, ông Đức quê gốc tại thôn Hoành Lộc (xã Cẩm Văn). Sau khi kết hôn cùng bà Loan thì ông Đức về thôn Ngọc Lâu ở rể, làm nghề thợ mộc. Hiện nay, con trai lớn của nạn nhân đang học tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương, còn con gái thứ hai mới lớp 7.

Theo Trưởng công an xã Cẩm Hoàng, từ trước đến nay trong địa phương chưa khi nào xảy ra sự việc đau lòng về người thân sát hại nhau. Người mất thì cũng đã hoàn thành hậu sự, nhưng đối với những người còn sống thì đây là nỗi đau khuôn nguôi mà mọi người phải gánh chịu. Nếu như, những vấn đề mâu thuẫn hay chưa hiểu nhau giữa chuyện gia đình được giải quyết khéo léo thì sẽ không xảy ra chuyện đau lòng này.

Ông Ngô Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng cho biết: “Khi địa phương xảy ra sự việc này, chúng tôi rất buồn và đau xót. Giá như mọi câu chuyện mâu thuẫn gia đình được các thành viên tìm cách tháo gỡ hợp lý thì sẽ không còn cảnh người thân sát hại nhau”.

giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Vụ án , Giết người , Cháu sát hại chú