Vụ bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong: 'Cha tôi chết quá oan ức'
Thứ sáu, 13/09/2019 11:59

Nhắc nhở Thuận không đánh nhau trong bệnh viện, ông Hùng bị thanh niên này dùng dao đâm trúng sườn. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 12/9, trong căn nhà cấp 4 tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), bà Phan Thị Lan Anh không gượng dậy được sau khi lo ma chay cho chồng vào trưa cùng ngày. Còn anh Trần Phước Thái Bình (con trai đầu ông Hùng) thẫn thờ không tin vào mất mát quá lớn với gia đình.

Ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, bảo vệ tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn) bị Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn) cướp đi mạng sống bằng hai nhát dao chí mạng vào vùng sườn khi ông cố can ngăn vụ xô xát xảy ra giữa Thuận và vợ ở khuôn viên bệnh viện.

Vu bao ve benh vien bi dam tu vong: 'Cha toi chet qua oan uc' hinh anh 1

Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Đức.

'Cha tôi làm ơn nhưng lại mắc oán'

11h trưa 12/9, vừa lo hậu sự xong cho chồng, bà Phan Thị Lan Anh không gắng gượng ngồi dậy được mà cần người chăm sóc trong căn nhà cấp 4 ở thị trấn Đông Phú. Còn anh Trần Phước Thái Bình (34 tuổi) thẫn thờ ngồi trước nhà cùng người thân. Nhìn vào di ảnh, anh vẫn không tin được cha mình lại ra đi trong oan ức như vậy.

"Khoảng 8h tối 7/9, cha tôi đang họp quân dân chính thì nghe gọi điện về việc có đánh nhau ở khuôn viên Trung tâm Y tế. Khi cha tôi chạy về thì thấy Thuận đang đánh vợ nên vào can ngăn và nói rằng không được đánh nhau tại bệnh viện. Sau khi quay lưng đi, cha tôi bị nam thanh niên đâm từ sau hai nhát. Lúc đó ông chạy vào phòng cấp cứu và gục tại đây", anh Bình nhớ lại.

Vu bao ve benh vien bi dam tu vong: 'Cha toi chet qua oan uc' hinh anh 2

Anh Bình vẫn chưa thể tin cha mình ra đi đột ngột như vậy. Ảnh: Thanh Đức.

Anh Bình cho hay sau khi được sơ cứu, anh cùng đi xe cứu thương để đưa cha đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Nhưng vết thương quá nặng nên chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và tử vong vào khuya cùng ngày.

Anh Bình cho biết năm 2002, ông Hùng xin về hưu sớm và tìm công việc nhẹ nhàng, gần nhà hơn để tiện việc chăm lo gia đình. Theo anh Bình, thời điểm cha bị đâm khi đang quay lưng, nếu có sự phòng vệ đã không bị nam thanh niên đâm tử vong.

"Cha tôi nguyên là Trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Đông Phú, năm 2002 ông về hưu sớm và từ đó đến nay lựa chọn công việc gần nhà để chăm lo gia đình. Với vóc dáng cao, to gần như gấp đôi thanh niên kia, nếu cha tôi phòng vệ thì sự việc đã không xảy ra. Cha tôi chết quá oan ức", anh Bình bức xúc.

Ông Hòa, một lái xe ôm trước cổng Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn hơn 20 năm nay, chia sẻ: "Hàng ngày tôi vẫn gặp ông Hùng với khuôn mặt tươi cười, vậy mà không ngờ vì can ngăn người ta đánh nhau lại bị đâm chết. Tôi thấy cái chết quá oan ức, quá bất bình với hành động của người thanh niên kia", ông Hòa nói.

Hành động quá nhanh chóng và côn đồ

Anh Bình cũng bức xúc và cho rằng nam thanh niên đã có ý định giết người từ trước và có bản tính côn đồ nên mới hành xử như vậy.

"Chỉ vì bực tức khi cha tôi nói không được đánh nhau trong bệnh viện mà nam thanh niên đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm hai nhát khiến cha tôi tử vong", anh Bình nói.

Vu bao ve benh vien bi dam tu vong: 'Cha toi chet qua oan uc' hinh anh 3

Lương Ngọc Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Còn bà Trần Thị Nữ (em ruột ông Hùng) cho rằng hành động của nam thanh niên quá nhanh khiến mọi người không kịp can ngăn và mang tính chất côn đồ, cần phải xử lý nghiêm khắc.

"Sau khi anh tôi bị đâm, nam thanh niên không ở lại đưa người đi cấp cứu mà cầm hung khí bỏ trốn. Thời điểm đó ai cũng lo cho anh tôi nên không ai truy bắt", bà Nữ nói và mong muốn nam thanh niên phải bị xử lý thật nghiêm khắc theo pháp luật để những vụ việc tương tự không xảy ra thêm.

Theo bác sĩ Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, ông Hùng làm bảo vệ hợp đồng tại đây từ năm 2011, tại bệnh viện có hai bảo vệ, sự việc xảy ra tối ngày 7/9 là ca trực của ông Hùng.

"Ông Hùng làm bảo vệ theo dạng hợp đồng được khoảng 10 năm nay. Hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn. Ông Hùng là người hiền lành, sống rất tốt, lại làm việc rất có trách nhiệm. Sự ra đi đột ngột của ông khiến tất cả cán bộ nhân viên tại Trung tâm Y tế tiếc thương", bác sĩ Long nói và cho biết bước đầu Trung tâm đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Quế Sơn đã đến hiện trường khám nghiệm và cử trinh sát truy tìm Thuận.

Hung thủ bị bắt giữ tại khu vực bờ hồ thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn), cách hiện trường 3 km, hung khí được tìm thấy tại khu vực bờ kênh gần hiện trường.

Đại tá Dũng cho biết thêm cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Khoảng 20h30 ngày 7/9, Lương Ngọc Thuận và vợ là Lê Thị Thùy Trang (18 tuổi, cùng trú xã Quế An, huyện Quế Sơn) xảy ra mâu thuẫn về việc chăm con ốm tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Trong lúc nóng giận, Thuận kéo vợ xuống dưới sân Trung tâm Y tế để đánh đập. Phát hiện sự việc, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, bảo vệ Trung tâm Y tế) chạy đến can ngăn và bị nam thanh niên rút dao thủ sẵn đâm hai nhát vào vùng sườn.

Ông Hùng sau khi bị đâm gục đã được người dân và nhân viên y tế sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Do vết thương nặng, ông Hùng được chuyển đi Bệnh viện Đà Nẵng và tử vong khuya cùng ngày do mất nhiều máu.

 

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong , giết người , tin pháp luật