Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Hé lộ tình tiết mới
Thứ ba, 12/09/2017 14:04

Gia đình chị N. vốn rất hòa thuận và không hề có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy chị N. có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

Liên quan tới vụ việc chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng 2 con trai tử vong vào 00h30 ngày 11/9, tại nhà nghỉ Đ.T. (khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), theo tài liệu của cơ quan công an, chị N. đến nhà nghỉ này thuê phòng vào ngày 10/9.

Từ thời điểm nhận chìa khóa phòng, nhân viên của nhà nghỉ không thấy 3 mẹ con chị N. ra ngoài.

Phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhân viên lễ tân đã lên gọi cửa kiểm tra thì không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, nhân viên đã gọi mọi người phá cửa phòng thì tá hỏa phát hiện 3 mẹ con chị N. đã tử vong.

Pháp luật - Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Hé lộ tình tiết mới

Nhà nghỉ Đ.T, nơi chị N. và 2 con tử vong.

Theo nguồn tin của một cán bộ điều tra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy chị N. có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm, sau khi thuê phòng nghỉ đã dùng hung khí sát hại 2 con nhỏ tử vong rồi tự tử.

Ngày 11/9, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại nhà chị N. sinh sống để tìm hiểu sự tình. Không khí đau buồn bao trùm khắp xóm nhỏ tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Ai ai cũng đều cảm thấy sững sờ và xót thương trước cái chết đột ngột của chị N. và 2 cháu nhỏ.

Nhiều người dân địa phương cho biết, gần chục năm trước, chị N. kết hôn với anh Nguyễn Vũ T. (SN 1984), cả hai người đều trú tại thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh). Cưới nhau được một thời gian, hai vợ chồng chị có 2 con trai rất kháu khỉnh.

Hàng xóm nhà anh Nguyễn Vũ T. chia sẻ: “Tôi đã sống cạnh nhà anh T. từ rất lâu rồi, từ khi cưới nhau cho đến giờ, cuộc sống gia đình anh T., chị N. rất hòa thuận, chưa hề thấy 2 vợ chồng có xích mích, cãi nhau to tiếng. Với bà con lối xóm cũng rất hòa đồng, không có điều tiếng hay mâu thuẫn gì với ai cả”.

Một người hàng xóm khác cho biết: “Khoảng 9h sáng ngày 10/9, tôi còn thấy 3 mẹ con cô ấy đi xe máy ra ăn sáng, sau đó 3 mẹ con đưa nhau đi đâu thì không ai biết. Đến khoảng 22h chồng về không thấy vợ con đâu liền đi tìm và báo công an. Đến sạng ráng 11/9, thì thấy công an báo tin 3 mẹ con cô ấy mất ở khu đô thị Bắc Linh Đàm".

Pháp luật - Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ: Hé lộ tình tiết mới (Hình 2).

3 tờ cáo phó dán cạnh nhau ở lối vào nhà chị N. khiến người dân đi qua
không khỏi xót thương.

Được biết, ở địa phương, chị N. làm bảo vệ, trông xe ở nghĩa trang Văn Điển, còn anh T. hiện đang công tác ở nhà máy phân lân Văn Điển. Gia đình anh T. có 5 người con, anh này là con thứ 3 trong nhà. Hai vợ chồng anh T. ở riêng và sinh sống ngay gần nhà bố mẹ đẻ.

Một đồng nghiệp của chị N. (đang làm trông xe tại nghĩa trang Văn Điển) chia sẻ, chị N. là một người sống khá khép kín và rất ít khi tâm sự chuyện gia đình với mọi người.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ , mẹ và 2 con chết bất thường trong nhà nghỉ , 3 mẹ con chết bất thường