Sợ chuyện quan hệ “ngoài luồng” đến tai vợ, Thanh lừa người tình tới chỗ vắng, dùng dây dù xiết cổ đến chết.
|
Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Thanh bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 5 năm về “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tử hình.
Nguyễn Văn Thanh tại tòa
Theo điều tra, dù mới học tới lớp 4 và có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng đi đâu Thanh cũng “nổ” mình là cảnh sát kinh tế của Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Tin vào anh cảnh sát thư sinh, chưa vợ con vì “bận công việc không có thời gian tìm hiểu” nên chị K. đã giới thiệu cho cháu gái mình là chị Đặng Thị Bích H. (ngụ ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
Sau một thời gian quen biết, chị H. đã đem lòng yêu thương anh “cảnh sát” và không ngần ngại trao thân cho Thanh. Một thời gian sau, chị H. phát hiện Thanh đã có vợ và hai con nên rất bực tức, yêu cầu Thanh phải bỏ vợ để cưới mình. Khi không nhận được sự đồng ý của Thanh, chị H. đe dọa sẽ nói cho vợ Thanh biết chuyện khiến gã vô cùng lo sợ và nảy sinh giết chết người tình.
Sau đó, gã giả vờ rủ chị H. đi lên TP.HCM chơi và được chị đồng ý nên gã đã ra chợ mua võng và dây dù làm hung khí sát hại người yêu. Ngày 13/4/2016, Thanh đem theo võng và dây dù tới điểm hẹn gặp chị H.
Thanh chở chị H. qua nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Trên đường đi, cả hai mua thức ăn và đồ uống rồi quay về địa bàn ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, mắc võng ngồi ăn uống. Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Thanh lén bỏ thuốc an thần vào lon bia của chị này. Đến khi nạn nhân ngấm thuốc và ngủ mê mệt, Thanh liền dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ Hợp đến chết. Sau đó, Thanh lục giỏ xách lấy toàn bộ số tiền 17 triệu đồng mà chị H. mới cầm cố chiếc xe máy và 1 điện thoại di động.
Ngày 14/4/2016, Thanh liên lạc với vợ để xin gặp thăm con. Thanh đưa cho 2 đứa con 1 triệu đồng rồi bỏ về nhà trọ ở thành phố Vĩnh Long thì bị bắt giữ.
Tại phiên phúc thẩm, Thanh tỏ ra thành khẩn khai báo và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội về chăm sóc các con và gia đình.
Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là hết sức man rợ, có sự chuẩn bị kỹ càng để giết người đã trao cả tình cảm và thể xác cho bị cáo nên HĐXX đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe