Được trưởng trạm y tế xã chẩn đoán viêm phế quản nhưng sau hai ngày điều trị, người bệnh biến chứng nặng rồi tử vong khi ra Hà Nội cấp cứu.
Người thân khóc ngất bên di ảnh chàng trai trẻ. |
Vài ngày nay, ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Thắm (xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) nghi ngút khói hương. Bà con lối xóm nghe tin cậu con trai út Lê Văn Lãi qua đời nên kéo đến chia buồn, động viên. Tiếng khóc gọi tên con của bà Mai khản đặc khiến những người có mặt không thể cầm lòng.
Người thân phản ánh, sáng 13/4, anh Lê Văn Lãi (19 tuổi) ho và sổ mũi nên tìm đến nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng (Trạm trưởng Y tế xã Hoằng Khánh) khám bệnh. Chẩn đoán anh Lãi bị viêm phế quản, sáng và chiều cùng ngày, bác sĩ Dũng đã tiêm 4 mũi thuốc Cepotaxem và Getamyxin.
Ở ngày điều trị thứ nhất, anh Lãi không có biểu hiện bất thường nhưng sang ngày thứ hai, toàn thân đỏ lên, người co giật, miệng nôn và đi ngoài liên tục…
Sáng 15/4, thấy anh liên tục co giật, miệng sùi bọt, người nhà vội gọi taxi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng cấp cứu. Một ngày sau, do tình trạng bệnh càng nặng thêm, bệnh viện Hàm Rồng giới thiệu người nhà đưa anh Lãi ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi, nạn nhân đã tử vong.
Sau lễ an táng, nghi ngờ cái chết có điều bất thường liên quan đến quy trình điều trị của bác sĩ Dũng, gia đình làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.
"Em tôi là thanh niên mới lớn, chưa vợ con và nhiều năm qua không có tiền sử bệnh nan y. Ngày đón nhận hung tin, tất cả người thân và xóm làng đều bị sốc...", anh Lê Văn Hán, anh trai nạn nhân nói. Theo anh Hán, vì anh Lãi chỉ đi một mình nên người nhà không rõ bác sĩ đã tiêm thuốc gì và có thực hiện đúng quy trình không.
Ông Lê Văn Thắm cho rằng cái chết của con trai ông có nhiều dấu hiệu bất thường nên đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ảnh: Lê Hoàng.
Trả lời người nhà bệnh nhân, tiến sĩ Nguyễn Đức Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng cho biết, anh Lãi nhiều khả năng bị sốc phản vệ. “Bệnh nhân khi chuyển đến viện đã trong tình trạng nặng, nhiều cơ quan nội tạng, não bộ tổn thương phù nề, chẩn đoán có thể đã bị sốc phản vệ…", tiến sĩ Hưng nói.
Trả lời PV chiều 18/4, bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng cho biết, đã điều trị cho bệnh nhân Lê Văn Lãi nhưng phủ nhận trách nhiệm về cái chết của anh này.
Theo ông Dũng, sáng 13/4, anh Lãi đến nhà nhờ ông khám bệnh với biểu hiện đau đầu, chóng mặt. Ông Dũng chẩn đoán nam bệnh nhân bị viêm phế quản nên nhận lời điều trị tại nhà riêng mà không giới thiệu đến bệnh viện tuyến trên.
"Tôi sử dụng hai loại thuốc gồm Cepotaxem và Getamyxin tiêm bắp cho bệnh nhân. Trước khi tiêm, tôi đều thử theo đúng quy trình nhưng không thấy phản ứng thuốc nên điều trị bình thường. Tôi rất bất ngờ vì bị gia đình tố cáo gây ra cái chết cho anh Lãi. Mình làm phúc mà giờ phải tội, bị vạ oan", ông Dũng nói.
Vị Trạm trưởng này cho hay, một số người khuyên ông nên thỏa thuận chuyện đền bù với gia đình nạn nhân nhưng ông không chấp nhận.
Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép bán thuốc hoặc điều trị cho bệnh nhân tại nhà riêng nhưng thời gian qua ông Dũng vẫn vi phạm. Năm 2013, kết luận thanh tra của UBND huyện Hoằng Hóa cho thấy "Ông Nguyễn Hữu Dũng khám và điều trị cho một số bệnh nhân tại nhà riêng, bán 18 loại thuốc tân dược nhưng không đăng ký kinh doanh và đăng ký hành nghề là vi phạm quy định của nhà nước".
Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, người đang bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của anh Lãi. Ảnh: Lê Hoàng.
Lý giải về việc không được phép điều trị cho bệnh nhân tại nhà riêng nhưng vẫn tiếp nhận bệnh nhân Lãi, ông Dũng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng, vì hôm đó là ngày nghỉ nên đã nể nang.
“Là bác sĩ mà người ta đến cấp cứu lại không cấp thuốc là không được. Thầy thuốc thấy người bệnh không thể không cứu giúp...”, ông Trạm trưởng nói.
Trong khi đó, người thân của anh Lãi khẳng định, bệnh tình anh Lãi không đến mức phải cấp cứu, vả lại ngày điều trị thứ hai (hôm 14/3) là ngày làm việc bình thường nhưng ông Dũng vẫn không chuyển bệnh nhân ra trạm xá hoặc cơ sở y tế đúng tiêu chuẩn là cố tình vi phạm để lấy tiền. Về vấn đề này ông Dũng không giải thích được.
Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã lấy lời khai của ông Dũng và các bên liên quan để xác minh vụ việc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID, đơn giản và thiết thực, ai cũng tự làm được
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân