Thứ duy nhất Man City thiếu là Hazard, và Hazard hạ Man Xanh, thổi bùng cuộc đua vô địch
Chủ nhật, 09/12/2018 10:56

12 trận Premier League, Man City chỉ hòa duy nhất trước Liverpool, còn lại toàn thắng. Nhưng hôm nay, đối đầu với Eden Hazard, Pep Guardiola đã nhớ ra thế nào là thất bại.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, ngay đến Eden Hazard cũng cực kỳ bối rối bởi Man City đang cực mạnh ở thời điểm này, và "cái khó ló cái khôn", anh chọn... chính mình là sự khác biệt giữa đội nhà mà đối thủ: "Tôi nghĩ rằng, City luôn tìm ra được nhiều giải pháp trong cách chơi, hơn là chúng tôi. Thứ duy nhất mà họ không có chính là Eden Hazard. Đó là sự khác biệt!”.

Đối đầu với Pep Guardiola và Man City đang phăm phăm gạt cả Premier League sang một bên để nhanh nhanh giành ngôi vô địch, Maurizio Sarri thậm chí còn "sợ nhũn người": “Tôi không biết nữa. Chống lại Guardiola, tôi đã thua mọi trận đấu, vì thế, tôi cũng chẳng biết. Bạn phải đi hỏi ai đó khác đi”.

Và "ai đó", chính là Martin Keown. Huyền thoại của Arsenal này nhận xét: "Khi Hazard cháy lửa, tôi tin rằng, sẽ chẳng có một hậu vệ nào trên thế giới có khả năng sống sót trước cậu ấy".

Thứ duy nhất Man City thiếu là Hazard, và Hazard hạ Man Xanh, thổi bùng cuộc đua vô địch - Ảnh 3.

Pha ghi bàn tung nóc lưới đối phương của Kante đến từ đường kiến tạo cực kỳ đẳng cấp của Eden Hazard.

Quay lại với trận đấu trên sân Stamford Bridge, chẳng mấy khó khăn để hình dung ra thế trận. Bởi từ khá lâu rồi, những trận đấu ở Premier League có sự góp mặt của Man City đều đáng chán như nhau, bởi kịch bản chỉ có một: Man City ép đối phương đến ngạt thở, ghi bàn và hỉ hả rời sân với 3 điểm trong túi. Trận đấu này, khởi đầu của nó cũng chẳng khác mấy.

Với Leroy Sane và Sterling, kịch bản quen thuộc ấy lại tái hiện. Gần hết thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên, Man City ép đến ngạt thở Chelsea, dù phải đá trên Stamford Bridge. Và như thường lệ, người ta chờ bàn thắng đến.

Rốt cuộc rồi bàn thắng cũng đến, ở đúng phút cuối cùng của hiệp 1. Nhưng nhớ chứ, Chelsea còn đó Eden Hazard. Pha cầm bóng, lắc người của ngôi sao người Bỉ trong vòng cấm tưởng chừng bế tắc khi trước mặt anh là hai hậu vệ to cao của Man City. Một động tác giả, trước khi cái chân trái của Hazard đưa quả bóng "xâu kim" đối phương, căng ra cho Kante băng vào.

Trong phần đánh giá của mình, trang Whoscored chỉ đưa ra một nhận xét về Chelsea: "Khả năng kết thúc cực tốt". Không phụ lòng pha kiến tạo ấy của Hazard, Kante tung cú sút không thể cản phá, tung nóc lưới thủ thành Ederson, đưa Chelsea vượt lên.

Có lẫn không cần nhắc đến việc hiệp 2 bắt đầu khó khăn như thế nào với Chelsea, bởi có lẽ cũng chẳng cần nhắc lại là đối đầu với họ là Man City đang dẫn đầu bằng cách "tàn sát" Premier League.

Phút 78. Phạt góc cho Chelsea. Từ góc xa, David Luiz giơ ngón tay làm hiệu trước khi cắt mặt thủ môn Ederson, băng về góc gần. Từ vòng cung phạt góc bên cánh trái, Eden Hazard treo một đường bóng tìm đúng đến cái đầu xù của đồng đội. 2-0.

Thứ duy nhất Man City thiếu là Hazard, và Hazard hạ Man Xanh, thổi bùng cuộc đua vô địch - Ảnh 4.

Từ đầu mùa giải Premier League năm nay, chưa bao giờ Man City thua đến 2 bàn trong một trận đấu. Cũng chưa bao giờ người ta thấy Pep Guardiola bối rối đến vậy. Nhưng biết làm sao được, chẳng phải thứ duy nhất mà Man City không thể có được là Eden Hazard đó sao?

Trận thua này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 2, nhường ngôi đầu cho Liverpool với trận thắng 4-1 bằng hattrick của Mohamed Salah. Nhưng dẫu cho không ghi bàn, thì Eden Hazard vẫn là ngôi sao sáng nhất của vòng đấu này. Cứ hỏi Pep Guardiola và các cầu thủ Man City thì biết!

Tỷ số: Chelsea 2-0 Man City

Đội hình thi đấu

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic (Barkley 65'), Pedro, Hazard (Giroud 90'), Willian (Loftus-Cheek 74')

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva (Gundogan 68'), Mahrez (Foden 84'), Sterling, Sane (Gabriel Jesus 53')

Ghi bàn

Kante 45', David Luiz 78'

Ttvn.vn
Tag: Man City , Hazard , Chelsea