Đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Nhung biết bạn trai có tình mới.
|
Những ngày tăm tối nhất cuộc đời
Những cô gái buồn tủi vì chưa có người hẹn hò, những cô nàng đang đau đớn như “chết đi sống lại” vì bị người yêu phản bội, hãy đọc bài viết này để thấy mình vẫn còn nhiều may mắn.
Họ may mắn là bởi dù không có tình yêu nhưng vẫn còn sức khỏe, còn cả tuổi trẻ để yêu và tìm kiếm tình yêu. Không giống như Nguyễn Thị Kim Nhung (26 tuổi, Hà Tĩnh) biết mình bị người yêu 11 năm phản bội khi đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh suy thận.
Tâm sự của cô gái Hà Tĩnh khiến dân mạng xúc động
Chia sẻ câu chuyện của mình với chất giọng “tưng tửng”, lạc quan và yêu đời thế nhưng cô gái Hà Tĩnh vẫn khiến người nghe phải nhói lòng. Bởi những gì cô trải qua là quá lớn so với một cô gái 26 tuổi.
16 tuổi, Nhung yêu tha thiết một chàng trai từng là bạn thân mình. Vì quá thân thiết, quá hiểu nhau nên tình cảm của họ giống như tình thân. 5 năm mặn nồng trôi qua, bạn trai Nhung sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Ngày từ biệt nhau, cô khóc như mưa tháng 6, máy bay chưa cất cánh đã chồng chất nhớ nhung.
Sau 1 năm yêu xa, bạn trai Nhung về phép và chủ động đề nghị chuyện cưới xin. Cả hai tổ chức đám hỏi và Nhung chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Trớ trêu thay, cuối năm ấy, Nhung đổ bệnh. Cô phát hiện ra mình mắc bệnh suy thận độ 4, phải lọc máu duy trì sự sống.
Suy sụp, tuyệt vọng, buông xuôi, mất hết niềm tin vào tương lai là cảm xúc của Nhung khi ấy. Cách xa hàng nghìn cây số, bạn trai cô cũng đau khổ không kém nhưng vẫn yêu thương cô bằng cả tấm lòng.
Nhung quyết tâm vực dậy, chiến đấu với bệnh tật. Hai năm sau, cô quyết định trả lễ ăn hỏi cho nhà trai vì sợ chẳng còn sống được lâu. Bạn trai cô không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ lặng lẽ ở bên cô, nhắn tin, gọi điện, động viên cô vượt qua bạo bệnh.
“Một đứa bệnh tật như mình nghe được những lời yêu thương cảm thấy bản thân may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng, hạnh phúc ấy chỉ đi đến một phần tư của năm 2017 thì dừng lại…”, Nhung ngập ngừng.
26 tuổi, Nhung phải gánh chịu nỗi đau quá lớn
Ấy là khi, cô gái 26 tuổi sụp đổ thêm một lần nữa và lần này còn tan nát hơn cả ngày biết mình mắc trọng bệnh. Một cô gái lạ gọi điện cho Nhung thông báo rằng, họ và bạn trai cô đang chung sống cùng nhau ở Hàn Quốc. Nhung cảm thấy những từ như chua chát, khổ sở không thể diễn tả hết nỗi đau của cô khi ấy.
“Mình đau khổ lắm, đau như tim bị ai đâm, khóc cả ngày lẫn đêm. Mình không biết phải sống tiếp thế nào khi không có anh ấy, chỉ cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn yêu thương. Khóc hết đêm lại lo đến sáng phải đối diện với cuộc sống thế nào”, Nhung nhớ lại.
Cảm giác bị phản bội đau thấu tim nhưng Nhung chẳng một lời trách cứ người yêu cũ, thậm chí, cô còn cho rằng đó có thể là cái kết tốt nhất cho một cô gái suy thận giai đoạn cuối. Nhung chỉ “giá như” người thông báo tin này cho mình là chàng trai đã gắn bó 11 năm kia chứ không phải là người con gái lạ mặt.
Một thời gian dài, ngoài lọc máu và cầu nguyện ra Nhung cũng chỉ còn biết “cầu nguyện”. Cô chấp nhận số phận và cố gắng sống bình thản nhất để cuộc đời không còn những xáo trộn.
“Nói vậy chứ chị gái mình, hội bạn gái thân của mình cũng mất không ít thời gian giúp mình cân bằng lại. Không có họ, mình thật sự không biết phải vực dậy thế nào”, Nhung bày tỏ lòng biết ơn.
Tình yêu đích thực đến vào lúc cuộc đời tăm tối nhất
Tình yêu 11 năm chấm dứt mang theo nỗi đau lớn như thế nên khi một chàng trai khác đến, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của Nhung, cô càng trân quý hạnh phúc.
Giờ dây, Nhung đã tìm thấy niềm tin trong cuộc sống
Đó là một người kém Nhung 3 tuổi. Họ quen nhau qua mạng vào cái lúc Nhung đang vật vã đau đớn vì bệnh tật và thất tình. Cô vốn chẳng xem anh là cây cọc để bám víu mà chỉ muốn mình có thêm một người bạn trong thời điểm sự sống mong manh này.
“Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ở nhà thờ. Mọi chuyện đơn giản lắm, gặp, mến, thương rồi yêu. Lời tỏ tình cũng chỉ có “chị yêu anh”, “anh yêu chị”, Nhung kể.
Tình yêu mới đến, nỗi đau thể xác và tâm hồn Nhung cũng được xoa dịu. Cô muốn sống tiếp, muốn yêu nhiều hơn. Một cô gái suy thận giai đoạn cuối là cô chẳng dám nghĩ đến tương lai, cứ “yêu đã rồi tính”.
Giờ đây, mỗi tuần Nhung vẫn phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần. Nỗi đau vẫn cứ giày vò thân xác như thế nhưng cô đã bình thản hơn, lạc quan hơn. Với người cũ, chuyện cũ, cô xem đó là quá khứ. “Mình quá bận rộn với hạnh phúc hiện tại rồi, không còn tâm trí để nhớ đến ngày xưa nữa, cứ để gió cuốn đi”, Nhung chia sẻ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Doãn Hải My mừng sinh nhật Đoàn Văn Hậu, vòng hai nhô cao thấy rõ
- Con gái của MC Quyền Linh hé lộ một góc phòng riêng: Toàn đồ hiệu xa xỉ gây choáng ngợp!
- Cảnh báo rủi ro lừa đảo, chặt chém khi đặt taxi Nội Bài
- 'Rich kid' Gia Kỳ từng chi hàng trăm triệu để ngồi cạnh Ngọc Trinh, giờ thay đổi ngoại hình 180 độ
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- Đậu phụ giòn làm theo cách này có vị cay và thơm ngon, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Người lớn và trẻ em đều thích ăn
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm