Cô Quách Thị Huệ (59 tuổi) ở thôn Xuân Phong xã Hải Vân, huyện Như Thanh nổi tiếng khắp vùng quê với những bài thuốc gia truyền hay trị hiếm muộn, bệnh gút, xương khớp.
Kỳ tài người chữa khỏi vô sinh cả trường hợp không có tinh trùng |
Trị hiếm muộn con
Đến xã Hải Vân hỏi thăm cô Huệ thuốc nam, từ đứa trẻ đến người già đều nhiệt tình chỉ dẫn. Cô Huệ trước là Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Hải Vân. Từ lúc mới vài tuổi, cô đã theo bà, theo mẹ lên rừng tìm cây thuốc. Năm 1991, khi mẹ đẻ của cô bị tai nạn ốm yếu, cô bắt đầu thay mẹ đảm nhận việc bốc thuốc gia truyền. Cô nhớ lại: “Lúc đó, người dân nơi đây không biết đến trạm xá, hay bệnh viện lớn, mỗi khi ốm đau đều trông chờ vào những thầy thuốc như tôi. Vì thế, tôi không có thời gian nghỉ ngơi, buổi trưa, chiều đi dạy về là tranh thủ khám bệnh cho mọi người, cuối tuần lại cùng chồng và các con lên rừng tìm cây thuốc”. Hiện tại, để có đủ số lượng thuốc nam đáp ứng cho bệnh nhân, cô Huệ phải huy động tất cả anh em trong nhà tham gia việc cung cấp thuốc. Ngoài việc tận dụng thuốc có trên rừng tại địa phương, số lượng còn lại sẽ được mua gom từ các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình...
Những bài thuốc của cô chỉ gồm 3 - 10 vị, nhưng hiệu quả thấy rõ, nhất là với bệnh hiếm muộn. Cô Huệ chia sẻ: “Với bệnh vô sinh ở nam giới, tinh trùng yếu 50% - 60% chỉ cần uống thuốc một tháng thì cơ hội đậu thai là rất cao. Nếu tinh trùng còn từ 1% trở lên thì thời gian chữa sẽ lâu hơn. Trường hợp tinh trùng chết hoàn toàn điều trị phức tạp hơn, bệnh nhân phải uống thuốc 5 – 6 tháng”.
Bằng cái tâm của mình, cô Huệ đã giúp nhiều cặp vợ chồng, đứng bên bờ vực của sự chia ly vì nỗi đau không có con, được hàn gắn lại. Kỷ niệm đáng nhớ mà cô vẫn thường nhắc đến là lần điều trị cho một cặp vợ chồng ở thôn Nhật Tân, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia cách đây tròn 20 năm. Hai vợ chồng lấy nhau được 10 năm, sống và làm việc ở nước Đức, chạy chữa nhiều nơi vẫn chưa có con. Đến khi về nước, chỉ uống mấy thang thuốc do cô Huệ bốc, trong 2 tháng đã sinh được cô con gái đầu lòng đặt tên là Mai Huệ Công. Đặc biệt hơn, tại làng Ngọc Bản, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa có gần chục cặp vợ chồng hiếm muộn nhờ những bài thuốc gia truyền của cô giờ đã được hưởng niềm hạnh phúc làm cha, làm mẹ.
Và nhiều loại bệnh khác
Trong quá trình làm việc, cô Huệ phân chia nhóm bệnh để điều trị rất khoa học. Bệnh viêm khớp, thoái hóa xương, bệnh gút chữa cùng một lúc. Nhóm bệnh gan nhiễm mỡ, sỏi thận, sỏi mật, viêm gan, dạ dày, đại tràng, tá tràng sẽ kết hợp điều trị cùng nhau.
Một bệnh nhân của cô Huệ là ông Minh nhà ở khu đô thị Bình Minh, TP.Thanh Hóa bị gút lâu năm, uống đến thang thuốc thứ 4 do cô Huệ bốc thấy đau nhức dữ dội. Lo sợ, ông đi khám tại bệnh viện tỉnh thì nhận được kết quả ngoài mong đợi, bệnh gút của ông đã khỏi hẳn. Cô Huệ tươi cười cho biết thêm: “Cứ 10 người thì 8 người khi uống thuốc sẽ cảm thấy xương khớp đau nhức, 2 người còn lại bệnh tự mất đi mà không có cảm giác đau đớn”. Những căn bệnh như khớp teo cơ, uống 3 tháng sẽ khỏi, hơn tháng sẽ đi lại được.
Cô còn nhớ bệnh nhân Hà Thị Hoàn - người cùng xã bị bệnh to lách, sau kéo theo viêm phổi, suy tim, sơ gan, nang thận. Chị Hoàn đi viện nhưng bị trả về, gia đình đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự. Khi cô Huệ đến thăm, người bệnh nhân sưng phù chỉ nằm chờ chết, thấy “còn nước còn tát” cô vội đi kiếm một số vị thuốc lá tươi giã cho chị Hoàn uống. Được vài tiếng, nhiệt độ người bệnh từ 40oC hạ xuống 38,5oC, đến đêm đã đi vệ sinh được. Xem xét bệnh tình có chiều hướng tốt lên, cô Huệ tiếp tục cho uống thuốc với chế độ kiêng cữ nghiêm ngặt trong đúng 3 tháng 10 ngày, tuyệt đối không được ăn muối chỉ được ăn thịt nạc và một số loại rau. “Từ sau trận ốm thập tử nhất sinh năm ấy, chẳng thấy cô Hoàn ốm đau thêm lần nào. Giờ cô ấy khỏe mạnh lắm, còn chạy chợ được nữa đấy”, cô Huệ vui mừng nói.
Cô thường bảo, tiền lương hưu cũng đủ cho cô tiêu dùng rồi nhưng cô vẫn tiếp tục bốc thuốc với mong muốn được giúp đỡ mọi người. Một thang thuốc của cô bán với giá 20 nghìn đồng, người bệnh có gia cảnh khó khăn cô giúp đỡ không lấy tiền. Chính nhờ những việc làm trên, cô Huệ đã vinh dự được nhận giấy khen là Người dân tộc thiểu số tiêu biểu do huyện nhà tổ chức vào tháng 6 vừa qua.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Những người ít có khả năng mắc bệnh ung thư thường có 6 'đặc điểm' này! Hãy tự kiểm tra và xem bạn có bao nhiêu trong số đó
- Bức xạ từ điện thoại, máy tính có thể gây ung thư, vô sinh: Áp dụng ngay cách chống lại bức xạ điện từ để cứu nguy cho gia đình
- Hãy ngừng ăn 4 loại cá này, nếu không chúng có thể chứa formaldehyde và kim loại nặng gây hại cơ thể
- Sữa rất tốt cho sức khỏe, nhưng có những người uống sữa vào buổi sáng như 'uống thuốc độc', tuyệt đối cần tránh
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe