Ít ai ngờ rằng bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của người đàn ông này lại trở thành ngày tang tóc bởi nguyên nhân khó mà tưởng tượng nổi.
|
Ông Loeng được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngày sinh nhật chết chóc
Tối ngày 2/8/2014, tỷ phú Dingxiang Loeng tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 hoành tráng tại khách sạn Island Shangri-La, với sự tham dự của gần 200 khách mời. Đây hầu hết đều là các nhân vật chính trị và nhà kinh tế nổi tiếng của Hồng Kông.
Sau bài phát biểu ngắn, bữa tiệc chính thức khai màn với việc khui sâm-panh. Tuy nhiên, khi đang loay hoay với chai rượu khó mở, bất ngờ nút chai bật mạnh ra và văng vào đầu ông Loeng.
Ban đầu, khi sự việc diễn ra, rất nhiều nhân chứng đã cười lớn và xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhưng rồi đám đông nhanh chóng im bặt khi thấy ông Loeng nằm sõng soài trên nền nhà và không có dấu hiệu đứng dậy. Nhanh chóng tới hỗ trợ, những người có mặt hôm đó bàng hoàng khi nhận thấy vị tỷ phú 50 tuổi đã bất tỉnh.
Xe cấp cứu cùng các nhân viên y tế lập tức được gọi đến hiện trường. Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng ông Loeng vẫn không qua khỏi và được xác nhận đã tử vong sau chưa đầy 20 phút nhập viện. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông là do bị xuất huyết não.
Cái chết của ông Loeng đã khiến cho dư luận đặc biệt là người thân và các khách mời hôm đó thực sự sốc. Đáng sợ hơn, họ nhớ tới những câu nói vui đùa của ông ngay trong bài phát biểu mở màn trước khi sự việc xảy ra: “Cảm ơn tất cả mọi người đã đến mừng sinh nhật tôi. Hãy luôn tận hưởng cuộc sống này bởi ai mà biết được có khi chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa…”. Và điều này đã lập tức trở thành hiện thực.
“Chúng tôi cùng chúc mừng sinh nhật Loeng, cùng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Thế mà không thể ngờ đó lại là sinh nhật cuối cùng của ông ấy. Những câu nói vui của Loeng giống như lời tiên tri vậy”, một người bạn của vị tỷ phú đau buồn cho biết.
Nguyên nhân không ngờ
Dingxiang Loeng được Forbes xếp hạng thứ 51 trong danh sách tỷ phú giàu nhất Hồng Kông. Ông trùm bất động sản này bắt đầu giàu lên từ một số thương vụ mua bán trong những năm chuyển giao chủ quyền thuộc địa cũ (Hồng Kông) của Anh cho Trung Quốc. Về sau, ông đã xây dựng được cho mình một đế chế hùng mạnh.
Là một doanh nhân nổi tiếng giàu có, cái chết không giống ai của Loeng gây nên khá nhiều đồn đoán. Gia đình và bạn bè ông Loeng nhận định cái chết này không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn hy hữu mà thực chất có nhiều bất thường. Họ cho rằng ngay từ việc ông mở sâm-panh và nút chai bắn vào đầu đều do sự dàn dựng với nhiều chi tiết “uẩn khúc””.
Theo lời khai của một người bạn thân thiết với gia đình tỷ phú, thời gian gần đây, Loeng có tâm sự với người này rằng ông cảm thấy bản thân đang bị giám sát mọi lúc mọi nơi. “Anh ấy tin rằng mình đang bị những kẻ xấu nhắm tới. Loeng đã nhiều lần nói với tôi về cảm giác bất an”, người bạn cho biết.
Tuy vậy, không ít ý kiến lại tin tưởng giả thuyết ông bị đột tử do ảnh hưởng của việc lạm dụng ma túy và chất kích thích, việc nút chai bắn vào đầu chỉ là sự tình cờ. Được biết, ông Loeng nổi tiếng nghiện rượu, sử dụng ma túy, đã bị bắt giữ hơn 30 lần trong những năm qua do các hành vi như say rượu ở nơi công cộng, gây rối mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh, lái xe khi đang say rượu và tấn công người gác cửa khách sạn. Những tật xấu này đã khiến Loeng thường xuyên phải tìm đến thuốc do rối loạn nhịp tim – căn bệnh có thể khiến người mắc phải có nguy cơ chết đột ngột.
Tuy nhiên sau quá trình điều tra, cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy chai rượu sâm-panh mới chính là nguồn gốc gây nên cái chết của ông Loeng. Theo đó, chai rượu này nhiều khả năng là hàng giả được đựng trong chai kém chất lượng vì nồng độ cao quá mức của khí carbon dioxide chứa bên trong. Việc nút chai khó mở và bắn mạnh vào thái dương vị tỷ phú đã khiến ông Loeng tử vong do bị xuất huyết não.
Cảnh sát sau đó đã tiến hành lấy lời khai của ông chủ và nhân viên khách sạn với cáo buộc kinh doanh rượu giả.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- Đậu phụ giòn làm theo cách này có vị cay và thơm ngon, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Người lớn và trẻ em đều thích ăn
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm