Phát hiện xác người đàn ông trong bến xe, trên người xăm chữ 'đời tôi cô đơn'
Thứ ba, 13/06/2017 16:43

Một người đàn ông gần 40 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân tại bến xe, thi thể có hình xăm trái tim và chữ “đời tôi cô đơn”.

Phát hiện xác người đàn ông trong bến xe, trên người xăm chữ

Thi thể người đàn ông xấu số có hình xăm trái tim bị trúng mũi tên

Ngày 13.6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong, thi thể được phát hiện tại bãi xe Sang Mạn (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân xấu số khoảng 35 – 40, cao 1,72m, thể tạng trung bình. Vùng đầu tóc để dài màu hoe vàng, khuôn mặt bình thường, sống mũi lõm. Dái tai chúc, khu vực sống tai phải có cục thịt thừa, tay phải, chân phải của nạn nhân bị teo nhỏ bẩm sinh.

Phát hiện xác người đàn ông trong bến xe, trên người xăm chữ

Hình xăm "Đời tôi cô đơn" trên thi thể nạn nhân

Thời điểm phát hiện, thi thể không có áo, mặc quần kki màu vàng, vùng thắt lưng của quần được buộc bằng 1 đoạn dây điện màu trắng.

Đáng chú ý, vùng ngực trái của nạn nhân có hình xăm chữ “HĐ” bên dưới có hình xăm trái tim mũi tên xuyên qua. Vùng mỏm vai trái có hình xăm chữ : “đời tôi cô đơn” và cẳng tay trái có hình xăm chữ: “Đời bớt H”.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tập trung xác minh danh tính nạn nhân, nếu người dân có thông tin về nạn nhân thì thông báo tới cơ quan công an.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: xác người đàn ông trong bến xe , xác người đàn ông xăm 4 chữ đời tôi cô đơn , xác người