Những câu nói ý nghĩa của PGS Văn Như Cương
Thứ hai, 09/10/2017 09:19

'Ai cũng vào đại học là lạc hậu', 'Trước hết phải là người tử tế'..., những câu nói của PGS Văn Như Cương vừa sắc sảo, vừa bao hàm nhiều triết lý về giáo dục.

Đầu tháng 7/2014, PGS Văn Như Cương được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư gan.
Bác sĩ nói nếu không chữa trị, thời gian sống không kéo dài quá 3 tháng.

Hơn ba năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, PGS Văn Như Cương đã chiến thắng
với tinh thần lạc quan. Ông đã nhiều lần chia sẻ về cách lấy lại niềm tin
cho những người mắc căn bệnh tử thần này.

Ngày 21/2 vừa qua ông nhập viện, sức khỏe ngày một yếu đi.

Ngày 3/3, khi biết tin thầy nhập viện, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh lên ý tưởng
thực hiện món quà tinh thần gửi nhà giáo Văn Như Cương là bài hát truyền thống
của 4.000 học sinh và hàng ngàn hạc giấy với lời cầu chúc: Mong thầy
khỏe mạnh để trở về.

Thầy giáo 80 tuổi đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ bởi sự ham học, ý chí
vươn lên, nghị lực sống.

PGS Văn Như Cương đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Thầy mạnh dạn
phát ngôn và đề ra các phương án đổi mới giáo dục, chống tiêu cực thi cử, gian dối
trong trường học, bạo lực học đường, lương tâm người làm nghề giáo,
phẩm chất của học sinh…

Phần lớn các ý kiến của thầy đều rất thẳng thắn, cương trực và có sức ảnh hưởng lớn
đến xã hội.

Không chỉ học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, những thế hệ học trò của thầy, thậm chí
cả những người chưa từng gặp mặt đều chờ đợi mỗi dịp khai giảng để lắng nghe
những lời tâm huyết PGS chắt chiu cả cuộc đời.

Cô Văn Thùy Dương - Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, nhà trường
sẽ mãi mang tinh thần của PGS Văn Như Cương để ngày một phát triển hơn.
Đó chính là cách khiến thầy ra đi thanh thản nhất.

Thầy Văn Như Cương đã sống trọn vẹn một cuộc đời 80 năm trong tình yêu thương
của học trò, đồng nghiệp.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: PGS Văn Như Cương , thầy văn như cương , thầy văn như cương qua đời