Một người chết, hai người lãnh án vì một trò đùa
Thứ tư, 21/08/2019 17:13

Từ một trò đùa quá trớn dẫn đến ẩu đả, một người phải bỏ mạng, hai người khác vướng lao lý.

Ngày 21-8, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trọng Thành (23 tuổi, Thanh Hóa) 10 năm tù về tội giết người, Ngô Minh Hải (34 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, đêm 23-2, Thành cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại sân khu nhà ở công nhân của công ty Cổ phần Y.F. (phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương). Hải cùng bạn cũng đứng gần khu vực đó để chờ Nguyễn Văn Lễ (23 tuổi, An Giang) đang đi mua bia về nhậu.

Một người chết, hai người lãnh án vì một trò đùa - ảnh 1

Cả 2 bị cáo đều tỏ ra ân hận về việc mình đã gây ra 

Thấy người quen trong nhóm của Thành, Hải nảy sinh ý định trêu đùa. Hải nhặt đá ném vào mái tôn nơi nhóm của Thành đang hát. Tưởng hàng xóm ném đá vì hát karaoke vào đêm khuya nên nhóm của Thành ngừng hát. Nhưng Hải vẫn tiếp tục ném đá vào mái tôn.

Bực tức, Thành vào phòng ngủ lấy một con dao và đi tìm người ném đá. Thấy Thành đứng bên đường, Thành chạy đến hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát. Thấy vậy, nhóm bạn nhậu cùng chạy ra can ngăn.

Lễ đến nơi thấy vậy liền cầm nón bảo hiểm lao vào đánh Thành. Thành rút dao tấn công Lễ khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau đó.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Hải rất ân hận về trò đùa quá trớn của mình khiến người bạn bị chết oan.

 
PLo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: tin pháp luật , hai người lãnh án vì một trò đùa , giết người