Mẹ bé trai 9 tuổi bị bố đánh tím cơ thể: ‘Từng uống thuốc tự tử vì bị chồng vu oan trộm tiền’
Thứ năm, 14/12/2017 11:46

Chị Phạm Quỳnh Liên, mẹ bé trai 9 tuổi bị bố đánh thâm tím cơ thể cho biết, chị từng phải chịu nhiều tủi nhục trong quá trình vợ chồng chung sống suốt 10 năm.

Nỗi niềm người mẹ có con trai 9 tuổi bị bố đẻ đánh thâm tím

Chúng tôi gặp chị Phạm Quỳnh Liên (32 tuổi, trú tại đường Phúc Lý, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khi chị mới đưa con trai là Trần Duy N. (9 tuổi) rời khỏi nhà chồng cũ. Sự việc ồn ào vừa qua liên quan đến Trần Tuấn L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) bạo hành con trai 9 tuổi khiến cơ thể nhiều vết thâm tím khiến nhiều người xót xa.

Ngồi bên cạnh con trai, chị Liên cho biết, kể từ khi đưa con trai về nhà, tinh thần cháu vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhớ lại những lần bị bố đánh đập. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị bảo mình kết hôn cùng anh L. được hơn 10 năm. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống hai bên xảy ra nhiều lần cãi vã. Không chịu nổi tính chồng thường xuyên bạo hành bằng các trận đòn roi, cực chẳng đã chị quyết định ly hôn.

Chị Liên buồn trước hành động đánh con của chồng cũ.

“Tôi xác định ly hôn các con sẽ khổ nhưng lúc đó không còn cách nào khác nữa, phải tự giải thoát cho mình. Sống với nhau mà bị đánh đập như thế cũng rất đau khổ. Khi ra tòa ly hôn, hai con trai tôi viết giấy tình nguyện ở với bố, vì các cháu đã lớn và tự quyết định được nên tòa sau đó chấp thuận.

Sau khi ly hôn được một thời gian, con trai cả là Trần Duy H. (13 tuổi) bị đuổi ra khỏi nhà nên đã quay về ở cùng với chị mẹ. Chị Liên đi làm rau rồi chuyển sang bán quần áo, hàng tháng dành dụm gửi nhờ cho bà nội chăm sóc con.

Bé N. sợ hãi kể lại việc bị bố đánh đập.

“Tôi thương các con lắm! Những lúc nhớ con thì về trường hay gặp con chớp nhoáng một lúc. Mẹ con toàn gặp nhau lén lút. Mỗi lần cho con quần áo toàn phải bảo là của ông bà mua cho, nếu bố cháu biết mẹ mua sẽ đánh đập con dã man. Thấy con bị đánh nhiều lần nhưng không biết làm thế nào”, chị Liên chia sẻ.

Theo người mẹ, sợ con thiếu thốn, hàng tháng chị vẫn gửi phụ cấp cho con, không để con thiếu thốn gì. “Nghe tin những lần con bị đánh tôi hỏi bà nội nhưng bà hoàn toàn phủ nhận cháu bị đánh. Tôi không được quyền nuôi con nhưng ít ra cũng được quyền thăm hỏi các cháu, thế nhưng chồng cũ ngăn cấm.

Mới đây, ngày 11/12, chị nhận được điện thoại của người thân điện báo sang xem con trai thế nào vì cháu bị bố đánh đuổi đi lang thang ngoài đường. Nghe điện thoại xong, chị tức tốc chạy về kiểm tra, phát hiện cơ thể con thâm tím khắp vùng mông, nhiều vết sẹo, răng đập vào môi chảy nhiều máu. Xót con nên hai mẹ con chị dẫn nhau lên công an xã Vân Nội trình báo.

Vết bầm tím trên cơ thể bé N.

“Tôi từng uống thuốc ngủ tìm đến cái chết”

Chị Liên tâm sự, sau ngày ly hôn và sống xa cách các con, bản thân chị rất buồn. Nhiều lúc thương và nhớ con, chị chỉ biết giấu đau đớn vào lòng/

“Tôi từng phải chịu tủi nhục vì bị chồng và gia đình nhà chồng chửi mắng vì nghi lấy trộm tiền trong nhà. Lúc đó tôi đã quyết định uống thuốc ngủ tìm đến cái chết. Tôi nghĩ mình lấy chồng thì phải theo chồng và chết ở nhà chồng chứ không muốn quay về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng số tôi may mắn thoát nạn, nếu không giờ đã không còn được gặp con nữa”, chị Liên chia sẻ thêm.

Trước thông tin về việc vợ từng tìm đến cái chết vì bị vu oan trộm tiền, anh Trần Tuấn L. thừa nhận có việc đó. Tuy nhiên, theo anh, thời chung sống anh cũng “nhẫn nhịn vì vợ”.

“Tôi từng rất chiều vợ con, có lần vợ tôi mâu thuẫn với bố mẹ, tôi chấp nhận dọn ra ngoài ở riêng cùng vợ nhưng được hơn 2 năm cô ấy đòi quay về. Vợ chồng ly hôn khiến tôi cũng chán nản vô cùng. Tôi cũng không đánh đập con liên tục như thông tin đăng tải trên mạng. Bởi tôi cũng là cha nên cũng xót lắm khi đánh con”, anh L. nói.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều tối 13/12, ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản chỉ đạo giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý vụ việc bé Trần Duy N. (9 tuổi) nghi bị bố đẻ là Trần Tuấn L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) đánh đập khiến cơ thể nhiều vết thâm tím.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Chung cũng giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh khẩn trương kiểm tra vụ việc, đảm bảo quyền lợi trẻ em theo quy định. Báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 20/12.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Nội cho biết, anh Trần Văn L. ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự gì. Ở quê L. cũng ít giao du với hàng xóm và ở nhà làm nông nghiệp. Việc có hay không việc bạo hành, hiện UBND xã đã báo cáo lên huyện Đông Anh, hiện công an huyện đang vào cuộc điều tra làm rõ. Về cháu Trần Duy N., Phó Chủ tịch xã Vân Nội cho biết: “Theo báo cáo từ phía nhà trường, cháu N. là học sinh hay nghịch ngợm ở trường”.

 

Saostar.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: bé trai 9 tuổi bị bố đánh tím cơ thể , bạo hành trẻ em , bạo lực gia đình