Lần đầu tiên, một địa phương ở Gia Lai chọn hoa dã quỳ - một loài hoa dại mọc tự nhiên làm điểm nhấn để tổ chức lễ hội quy mô nhằm thu hút khách du lịch, thúc đẩy đầu tư.
|
Ngày 16.11, ông Đặng Công Lâm – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ hội hoa dã quỳtổ chức tại địa phương cơ bản đã hoàn tất, ngày chính thức diễn ra lễ hội được ấn định từ ngày 1-3.12.2017 tại làng Ia Gri (dưới chân núi Chư Đăng Ya, thuộc xã Chư Đăng Ya).
Theo ông Lâm,lễ hội là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch ở địa phương và kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế du lịch. Điểm nhấn của lễ hội lần này là vẻ đẹp tự nhiên của núi lửa Chư Đăng Ya kết hợp với mùa dã quỳ vàng nở rộ. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, gắn liền với các hoạt động văn hóa, phong tục của người dân bản địa nhưhội thi bắn nỏ, cồng chiêng, leo núi Chư Đăng Ya, lễ cúng giọt nước.
Đồng thờigiới thiệu các sản phẩm đặc trưng về măng khô, chuối hột rừng, hàng thổ cẩm và các món ăn uống mà chủ đạo là cơm lam gà nướng, cà đắng, rượu ghè. Cùng với kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, dịp này huyện quy định mỗi xã tham gia lễ hội phải có một gian hàng trừng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương mình để giới thiệu đến du khách.
Mùa hoa dã quỳ đã bắt đầu nở rộ.
Núi lửa Chư Đăng Ya cách TP.Pleiku khoảng 30km về phía Đông Bắc, quanh khu vực núi được người dân canh tác các loại cây ngắn ngày, trồng theo hàng lối trông rất bắt mắt. Tại những vị trí giáp ranh các vuông đất, người dân chừa lại những luống cho hoa dã quỳ mọc, vào mùa hoa nở rộ kết hợp với những cây trồng khác xung quanh tạo nên bức tranh sinh động, lạ mắt.Đặc biệt, các lối mòn lên đỉnh núi cũng quanh co rất nên thơ, hữu tình. Ở Gia Lai hiện có 3 miệng núi lửa rất nổi tiếng, ngoài Chư Đăng Ya là Biển Hồ (được ví là đôi mắt Pleiku) và núi Hàm Rồng (biểu tượng của tỉnh Gia Lai).
Riêng tại huyện Chư Păh, cùng với địa danh núi lửa Chư Đăng Ya còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn được nhiều người biết đến như thủy điện Ia Ly, làng du lịch cộng đồng xã Ia M’nông, làng cổKon Sơ Lăl.
Núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao (Ảnh: Phan Nguyên)
Có nhiều lo ngại việc tổ chức lễ hội muộn khiến hoa dã quỳ tàn, ông Lâm nói: “Thực tế từ đầu mùa hoa đã có rất nhiều người dân và du khách gần xa đến thưởng ngoạn núi lửa Chư Đăng Ya, nên đến đầu tháng 12 tổ chức cũng không đáng ngại. Thời gian này, ở tỉnh cũng diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại nêncũng là cơ hội để kết nối nhằm phát triển du lịch địa phương. Theo đó, nếu hoạt động hiệu quả thì người dân sẽ là người được hưởng lợi trước tiên, việc tổ chức lễ hội ở đây được người dân rất phấn khích, nhiệt tình ủng hộ”.
Ở Tây Nguyên, hoa dã quỳ cũng trở thành một nét đặc trưng riêng, hoa nở báo hiệu mùa khô bắt đầu (thườngmùa hoa kéo dài từ cuối tháng 10 đến tháng Giêng năm sau). Hoa dãquỳcó sức sống mãnh liệt, thường bắt gặp mọc ở ven đường, góc phố, triền đồi hay thung lũng. Có chuyện kể rằng,dãquỳlà hóa thân của nàng Bờ Nga Ang,người con gái J’rai duyên dáng không may bị bắt làm nô lệ, sau đóngười yêu của nàng dũng cảm vượt bảy sông, bảy núi, bảy rừng để đi tìm và giải cứu nàng. Do hành trình trở về gian khó, nàng đã chết vì kiệt sức. Theo ước nguyện, chàng đã đưa nàng lên dàn hỏa thiêu, rồi lên đỉnh núi cao nhất gửi nắm tro tàn nhờ gió đưa về quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non, đâm cành đơm nụ, bunghoarực rỡ… và luôn hướng về phía mặt trời như đang tìm kiếm những điều tươi sáng, tốt đẹp.
Một số hình ảnh đẹp về Chư Đăng Ya:
Một góc Chư Đăng Ya với dã quỳ vàng.
Hoa có màu vàng rực tự nhiên rất cuốn hút.
Từ tháng 11 hàng năm, rất nhiều du khách thập phương đến với Chư Đăng Ya
để chụp ảnh, ghi lại mùa hoa đẹp nhất trong năm.
Đường lên Chư Đăng Ya mùa này ngập tràn sắc hoa dã quỳ.
Nhiều gam màu của cây trồng, hoa, cỏ tạo nên nét đẹp riêng của vùng Chư Đăng Ya.
Miệng núi lửa Chư Đăng Ya - những mảnh ghép cây nông nghiệp, hoa cỏ mang vẻ đẹp tự nhiên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Đậu phụ giòn làm theo cách này có vị cay và thơm ngon, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Người lớn và trẻ em đều thích ăn
- Cà pháo muối chua ngọt muốn ngon, giòn tan, không bị thâm khú hay lên váng, cứ làm theo công thức này ắt thành công và chuẩn vị
- Gợi ý khu vực nghỉ lễ, 'chữa lành' hút giới trẻ, ngay trong lòng Hà Nội, chỉ tốn vài chục nghìn tiền xăng
- Bí quyết nấu xôi ngon, dẻo mềm, bóng hạt, để cả ngày cũng chẳng lo bị cứng
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân